CON CỦA MẸ
Mẹ sinh con giữa mùa giáp hạt
Nước lợ - đồng chua - đắng, chát quê nghèo
Gối đầu lên sỏi đá rong rêu
Giữa lam lũ - trong veo tình làng xóm.
Giọt sữa đầu đời chắt từ khoai "mọn"
Cháo muối, cơm mè mẹ bón - cục cưng
Gói cả mùa đông tấm tã vải mùng
Mà nóng sực trên lưng vai mẹ địu.
Con lớn lên giữa bốn mùa bận bịu
Tập theo cha dan díu với ruộng đồng
Tuổi đầu đời chẳng dám lông bông
Ngày lam lũ đêm chong đèn sách vở
Việc cha làm thấm sâu từng hơi thở
Đất quê nghèo nguyên cớ để vươn lên
Đạo gia phong giữ mãi để làm nền
Sao cho xứng với tên niềm hy vọng
Ngày ra trận như cánh chim bay bổng
Cùng bạn bè học sống có kỷ cương
Vượt Trường Sơn phá núi mở đường
Đời lính trẻ gió sương và bom đạn.
Khi còn mất mới hay thù và bạn
Lúc xa quê phiêu bạt mới nhận ra
Cuộc chiến hôm nay đánh giặc giữ nhà
Mười năm lính đi qua đời đủ chín.
Rời quân ngũ chia tay nhau bịn rịn
Chiếc bao lô phong kín một thời trai
Mẹ đón con sờ nắm kỹ hình hài
Như đứa trẻ rời nhau thai thủa ấy...
19/4/2026
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn