Trường Sơn đêm ngày ... Chùm thơ: Nguyễn Tất Đình Vân
TRƯỜNG SƠN ĐÊM NGÀY
Đường lên dốc trên đèo ... khói vàng
Chân em bước vội vàng
Bên vai khoác túi thuốc
Đến nơi cấp cứu cho người bị thương
Đang vá đường... bom thả xuống
Làm nát thịt xương...
Em cứu người xong mỉm cười
Tay em hái cầm bông hoa vẫy chào
Em cũng như bao nữ vào Trường Sơn
Quên ngày đêm say việc quân
Hăng hái hoàn thành
Có cô gái vá - mở từng con đường
Có anh lính vai oằn tải thương
Có cô gái anh nuôi ...tải đạn...
Biết bao chiến sĩ quên mình vì dân
Dâng tuổi xuân hiến thân mình
Cho nước quang vinh
Trường Sơn đêm ngày xanh áo lính
Dù hy sinh chiến trường
Cho nước yêu thương
Hát bài Quốc ca vang gần xa
Quê Việt Nam
Thống nhất hoà bình !!!
(Thơ hát điệu Mười nhớ
Dân ca Quan Họ Bắc ninh)
BĂNG SÔNG VƯỢT ĐÈO
Săn gân bước tiến
trên chiến hào núi rừng Trường Sơn
Mây gió vờn trên đường ta đi
Cây thầm thì sao đêm thi nhau nhấp nháy
Trông sao khuya nhớ tới quê nhà
Bóng mẹ già đêm trường mong ngóng con xa
Mong hoà bình con về hát khúc dân ca
Tiếng mẹ cười như ngày hội hát quê ta
Trong chiến tranh quê hương là niềm thương nỗi nhớ
Ta ra đi xa cách quê nhà
Nhưng lại gần đồng đội chiến đấu bên ta
Canh rau rừng cơm cùng nước suối reo ca
Cùng võng tăng băng sông vượt đèo
Gắng công sớm chiều góp phần thành công
Cùng hát ca vang chiến hào cờ hồng
Cho ngày thống nhất non sông nước nhà
Hôm nay ta vượt đèo
Tin mừng chiến thắng
Tưng bừng
khắp Trường Sơn...
(Thơ hát điệu Giăng thanh gió mát
Dân ca Quan Họ Bắc ninh).
TRĂNG TREO CÁNH VÕNG
Trăng treo cánh võng
Gió đu đưa đêm ngày Trường Sơn
Bom Mỹ dội mưa rừng liền cơn
Vẫn qua ngầm qua sông qua suối
Qua non cao qua dãy rừng già
Reo khúc nhạc đi vào thơ ca
Võng tăng ta qua
Bao gian lao bom sới đạn cày
Đường quân võng tăng
Đêm ngày hối hả hăng say
Trong khói bom bao nhiêu là chàng trai cô gái
Tăng võng treo san vá đường dài
Cho thông đường đi vào tiền tuyến tiến công
Cho cờ hồng sao vàng phơi phới tung bay
Cho đêm ngày quân vào chiến đấu hăng say
Rừng suối reo
Trăng theo đỉnh đèo
Võng tăng sớm chiều
Ta hát ta, hát bài Trường Sơn
Rừng núi bao la gió thoảng hương hoa
Nghe con suối hát khúc nhạc tình ca
Trăng theo vào chiến trường
Treo vào cánh võng
Quân hành đón một mùa xuân
Trăng treo cánh võng
Ta cùng đón một mùa xuân...
(Thơ hát điệu Giăng thanh Gió mát
Dân ca Quan Họ Bắc ninh).
Nguyễn tất đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn