Nặng nghĩa tình đời... Chùm thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 10:50 04/06/2026 Lượt xem: 3
NẶNG NGHĨA TÌNH ĐỜI

Mùa xuân biết bao hẹn bao hò
Từ xưa tới bây giờ
Sao nay lại bỡ ngỡ
Tháng năm mong nhớ sao còn bâng khuâng 
Cầu qua sông con đường rộng
Nhà phố cao tầng
 
Thương nhớ nhiều Quan Họ làng
Xưa tre nứa ngày nay lên phố phường
Câu hát thương nhau
Sông Cầu lơ thơ
Như mộng mơ 
Phố phường cao soi bóng đôi bờ
 
Nhớ canh hát nên say lòng đang chờ
Phải duyên cứ suốt đời mang nợ
Nhớ thương viết trang thơ gửi nhạn  
Vẫn say đỏ thắm môi trầu mặn vôi
Em ở đâu ...hay là nơi câu hát xa dần
 
Hẹn  nhau ta về đêm trăng sáng
 Cùng ca vang đất trời
Xuân thắm nơi nơi 
Quan Họ người ơi !
Ta hẹn nhau xuân đẹp tươi
Nặng nghĩa tình đời...
 

(Thơ hát điệu Mười Nhớ
Dân ca Quan Họ Bắc Ninh )

 
 
 QUÊ TA KINH BẮC 

Quê ta Kinh Bắc
Nghe Quan Họ văng vẳng vang xa
Câu Quan Họ đêm ngày ngân nga
Nơi quê ngời hoa đua hoa sắc thắm
 Đôi trao duyên nghiêng nón ba tầm
Bao lặng thầm...ướt đầm tứ thân
 
Hỡi ai qua đây thêm say nét tình đời
Trầu cau Tấm quê têm mời
Nâng bàn tay tiên
 
Hây hẩy gió đông hương hoa nồng
Trầu thơm môi thắm
Anh hai xinh khăn xếp bên đình
Chị hai xinh nghiêng mình lúng liếng
Câu Quan Họ bổng trầm giao duyên
 
Càng đắm say quê hương tình đời
Ấp iu cõi người muôn thuở tình xuân
 
Quê ta Kinh Bắc Quan họ vang ngân
 Dân ca bổng trầm đất trời xuân xuân
Giao duyên hẹn ước xuân về lại lên 
Giã bạn hẹn hứa đến hẹn lại lên...
 

(Thơ hát điệu Giăng thanh gió mát
 Dân ca Quan Họ Bắc Ninh).

 
         
THƯƠNG MẸ
 
Con nay về đường quê thênh thang gió lộng
Ao sen nở thoang thoảng ngát hương nồng
Con mới đến sân nhìn thấy mẹ còng lưng, tóc sương
Ôm lấy con mẹ cười, như ngày con thơ bé thương.
 
Xưa dòng sông nước đưa lên đồng quê
Tay gầu mẹ mải mê
Tát nước đội nón mê
Vai trĩu gánh bờ đê
 
Đồng trăng theo mẹ gánh cả lúa về sân
Mồ hôi đẫm ướt lưng gầy
Mẹ cười gọi con vẫy tay
Con rất vui cùng cười
Đưa mẹ bát nước đầy cơi
 
Quê ngày nay cứ như mơ rồi đây
Vào làng xanh rờn hàng cây
Nhà nhà cao tầng dựng xây...
 
Con về nay cứ thương thương mẹ đây
Mẹ là vầng trăng quê
Đời mẹ bộn bề ngày qua
Gom nhặt tảo tần cùng cha
 
Cho gia đình và con no ấm đủ
Thương mẹ sống nghĩa tình
Với nước non, quê mình
Yêu đời dựng xây quê xinh
 
Vẫn hát ru chân tình
Sống đời
                  Thiện chân
                                       Văn minh...
 

(Lời thơ hát điệu Tương phùng tương ngộ
  Dân ca Quan Họ Bắc ninh)


         Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

 
 
 
 
 

tin tức liên quan