Lá thư thứ năm - Thơ: Hoàng Sỹ Khiêm

Ngày đăng: 11:26 19/07/2026 Lượt xem: 13
    LÁ THƯ THỨ NĂM
                  (tiếp theo)

Lá thư biết nói gì đây nhỉ
Vững lòng tin ta gửi cho mình
Trời hồng là bởi bình minh
Chữ “trung” chữ “hiếu” chữ “tình” em ơi
*
Đường hành khúc mù khơi gió lạnh
Trên lưng đèo thăm thẳm bao la
Mỗi lần con bước đi xa
Trông Mẹ con thấy Mẹ già nhiều hơn
*
Giờ con ở Trường Sơn dốc đá
Đường mưa trơn vất vả bùn lầy
Sương còn ướt đẫm trên cây
Mẹ ơi! Có thấu lúc này về con
*
Đôi dép cũ đã mòn một nửa
Cuộc trường chinh còn nữa không?
Con nay cách trở núi sông
Mẹ thương, Mẹ nhớ héo lòng vì con
*
Nhớ tới mẹ lòng son con nghĩ
Đêm canh trường rầu rĩ nhớ thương
Mẹ nay tóc đã điểm sương
Xưa mẹ thương một, mẹ thương nay mười
*
Mẹ thương con trông mòn con mắt
Mẹ thương con nước mắt chảy xuôi
Vì con cách trở đôi nơi
Sống trong chiến đấu cuộc đời gian nan
*
Mẹ của con muôn vàn kính nhớ
Mẹ thương con mẹ chớ lo phiền
Cho con vững bước đi lên
Cho con xốc tới đạp trên đầu thù
*
Ngày nắng đẹp trời thu tháng tám
Sẽ tới ngày chiến thắng vinh quang
Toàn gia sum họp hân hoan
Bài ca chiến thắng khải hoàn là đây
 
Mặc trời đất mây mù bao phủ
Mặc rừng khuya muông thú kêu gào
Rừng thiêng tiếng vượn xôn xao
Cho dù hơn nữa con nào ngại ơn
*
Thương dáng mẹ hao mòn năm tháng
Dẫu nhà nghèo con vẫn lớn khôn
Nghĩ căm cái lũ thực dân
Phong kiến đế quốc dân mình xác xơ
*
Bố hoạt động từ thời bí mật
Cờ Việt Minh rực rỡ ánh sao
Mẹ bao vất vả gian lao
Nuôi con khôn lớn biết bao nhọc nhằn
*
Nhớ hồi đó bốn lăm nạn đói
Sắn, ngô, khoai, rau má lót lòng
Gian nan chống Pháp góp công
Mẹ vui vào Đảng cờ hồng đỏ tươi
*
Tuổi già quá sáu mười Mẹ nhỉ
Các con đi bền bỉ dặm trường
Bây giờ mẹ ở hậu phương
Dựng xây hợp tác mạnh cường nhiều hơn
*
Giờ trên võng con nằm con nghĩ
Mẹ già rồi đừng ngại đừng lo
Tuy con tạm cách núi đò
Vợ con bên cạnh chăm lo mẹ hiền
*
Ngữ em nhé tình duyên anh dặn
Đạo làm con cho vẹn làm con
Anh còn cách núi cách non
Thay anh trọn nghĩa sắt son đời đời
*
Anh như cánh chim trời bay bỗng
Gió muôn phương sứ sống chiến trường
Còn em ở lại hậu phương
Gia đình chăm sóc tình thương nhiều nhiều
*
Chí ngang dọc non sông nghĩa vụ
Nước non này trăm quý ngàn thương
Xa trông mây nước trập trùng
Đường xa luyện chí anh hùng là đây
*
Anh ở đây sớm chiều anh dặn
Giữ lòng tin em có nhớ không?
Tấm mành che phủ căn phòng
Tình em mong đợi với lòng thủy chung
*
Nhớ tới buổi tiễn anh em hứa:
“Việc gia đình nhà cửa yên tâm
Chúc anh khắc phục khó khăn
Hòa bình thống nhất toại danh anh về”
*
Em chăm sóc mọi bề sớm tối
Cha mẹ già chẳng nỗi đơn sai
Ơn này nhớ mãi không phai
Ngày mai thống nhất ơn này đền ơn
                         
  (còn nữa)

                    Hoàng Sĩ Khiêm
   Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan