“Cảm xúc ngày trở lại” -Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 06:20 22/07/2026 Lượt xem: 16

“Cảm xúc ngày trở lại” - Thơ: Minh Phú
 



 
                    CẢM XÚC NGÀY TRỞ LẠI
(Viết trong ngày về Bến Giằng dự Lễ khánh thành bia Di tích
              Sở chỉ huy Sư đoàn và Kỷ niệm 55 năm
               ngày thành lập Sư đoàn 471 anh hùng)
 

Đất Quảng - Nam Giang thời ra trận
Bến Giằng dựng Sở chỉ huy quân
Sư đoàn vào trận mùa xuân ấy
Giải phóng non sông đã góp phần.
 
Hơn nửa trăm năm ngày trở lại
Đồng bào tình nghĩa vẫn sâu xa
Bến Giằng bia dựng vùng di tích
Lịch sử Nam Giang chẳng thể nhòa.
 
Chia tay tuổi hạc còn hò hẹn
"Bác" nhớ nơi đây vẫn là nhà (*)
Vạn dặn quê hương đều thế cả
Non Nước ngàn năm vẫn sử ta.
 
Rưng rưng đồng đội rưng rưng quá
Tuổi tác cao niên chẳng chịu già
Cứ hẹn nhau đi ngày gặp lại
Tình người - nghĩa nước thật bao la.!.



 Tác giả bên tấm Bia di tích
              Đà Nẵng 20/7/2026
         Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

-----------------------------------------------
 (*) Bác - cách gọi thân mật của lớp trẻ địa phương sở tại với các CCB)


 
tin tức liên quan