LÒNG MẸ

Ngày đăng: 08:36 23/07/2017 Lượt xem: 1.163

                
                 LÒNG MẸ

 

Đã lâu rồi nay mới về thăm mẹ
Cây nhãn trước vườn rải bóng nắng lưa thưa
Nghe rì rào tiếng hát hàng dừa
Như lời mẹ ru tháng năm gửi vào trong gió
 
Ba lô trên vai lòng bồi hồi trước ngõ
Nhìn mẹ  ngỡ ngàng đang ngóng  dáng con trai
Mắt rưng rưng :-Sao thiệt giống cha bay                              
Vẫn ba lô, mũ tai bèo lên đường ngày đồng khởi
 
Vẫn cái dáng gầy gầy hiền lành ít nói
Nước da bồ quân, cái mũi dọc dừa
Đôi mắt trong veo tựa nước giếng Chùa
Mà làm xốn xang bao người con gái
 
Bên nồi cơm thơm mẹ ngậm ngùi kể lại
Chuyện tháng ngày vất vả nuôi con
Tay súng tay cày, cấy gặt dưới đạn bom
Việc nước việc nhà hai vai mẹ không quản ngại
 
Ngày được tin giữa chiến trường cha nằm lạị
Nỗi đau quặn lòng nhưng mẹ cố vượt lên
Tay chống tay chèo quên cả ngày đêm
Nuôi con lớn khôn thay cha giữ gìn Tổ quốc
 
Tuổi đứng bóng xế chiều điều mẹ hằng mong ước
Có cháu bế bồng cho mẹ vui trẻ lại
Nhưng chưa bén duyên nên con đành khất mãi
Hẹn mẹ  ngày vui hoa  thắm xuân về…
 
Mẹ cứ tần ngần ra vào trước ngõ
Mắt dõi theo con bóng dáng xa dần
Miệng nhai trầu lòng háo hức mùa xuân
Mong chân cứng đá mềm con vững bước hành quân
 
Nguyễn Đại Duẫn
(Hội TS, thị trấn Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình)
 

 

tin tức liên quan