“Hộp diêm” - Thơ Lê Thuần - Họa đoán lần 2 bài “Cái gì” của Hồ Văn Chi,Đà Nẵng

Ngày đăng: 06:54 28/09/2017 Lượt xem: 587
“Hộp diêm” - TLê Thuần - Họa đoán lần 2 bài
Cái gì của Hồ Văn Chi,Đà Nẵng
 
  BÀI XƯỚNG
 
CÁI GÌ ?
 
Chẳng biết cha đâu, ngóng mỏi mòn
Trong nhà chỉ mẹ với... đàn con
Thân phô trắng mộc, vuông vuông ngắn 
Đầu nhuốm hồng nâu, múp múp tròn
Thiếp đã yên lòng khi đói, lạnh
Chàng càng hứng chí lúc thơm, ngon
Tuy thời hiện đại nhiều thay thế
Đốm lửa em trao mãi mãi còn.. 

 
25/9/2017.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 

BÀI ĐOÁN HỌA
 
HỘP DIÊM
 
Mẹ kia bụng chứa một đàn con
Mở yếm trông xem hết hay còn
Thân gầy vuông trắng trông toàn mộc
Đầu nhú hồng sinh vú tròn non
 Có thiếp trong nhà phòng mất điện
Giúp chàng say tỉnh điếu kêu giòn
Bây giờ đèn điện lung linh sáng
Gìa rồi càng nhớ mẹ và con.

 
27/9/2017
Lê Thuần  -Thọ Xuân Thanh Hóa

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan