Chùm thơ tình yêu của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 08:59 20/10/2017 Lượt xem: 543
CHÙM THƠ TÌNH YÊU CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn
(Cửu Yên, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh).
 
 

MỘT THỜI KHÓI  LỬA
 

Những năm bom sới đạn cày
Băng đèo vượt suối chắc tay súng trường 
Nhớ đêm đuổi giặc trên đường 
Phong lan đỏ tím thoảng hương bên người
 
Giặc tan lính hát tươi cười 
Lan cài đầu súng nở tươi vui cùng 
Có em lính nữ thẹn thùng
Ca bài non nước hào hùng Trường Sơn
 
Hoa xinh em lại xinh hơn
Mầu xanh áo lính gió vờn mây xoa
Miệng cười tươi thắm như hoa
Một thời máu lửa đi ra chiến trường
 
 
 
XUÂN  NỒNG
 
Xuân nồng nhú nụ lộc non
Hây hây má ửng môi son hoa cười
Hồng nhung sánh với đào tươi
Em dung dị thế bao người đón săn
 
Anh còn bèo cám lợn chăn
Giăng mùng con nhện để ngăn bướm vàng
Có yêu em bắc cầu sang
Kẻo mai bướm vàng đã mắc tơ giăng
 
Con chim én lượn thung thăng
Mớ ba mớ bảy dùng dằng trao duyên
Bến anh đang đợi con thuyền
Cặp cầu em có về bên bến này  ?
 
 
 
THỀ HẸN XUÂN SANG
 

Đông đi hanh cũng nhạt nhòa
Nắng hương mơ mộng nụ hoa tươi cười
"Đừng về... Người ở... Người ơi ! "
Nghẹn ngào câu hát rối bời mưa xuân
 
Dùng dằng níu giữ bàn chân
Cuộc vui giã bạn tần ngần con tim
Bể dâu muôn nỗi nổi chìm
Đường đời xuân đến tiếng chim đang gù
 
Biết em từ độ đang thu
Áo em bướm trắng gió ru cúc vàng
Ngày vui thề hẹn xuân sang
Đến nay em có còn mang hẹn thề?
 
 
 
MÙA XUÂN VẪN HỒNG
 

Đổi chiều gió thổi đông nam
Đại ngàn nhuộm mới sắc chàm áo em
Biển xanh gió cũng êm đềm
Và em da diết nỗi niềm anh yêu
 
Xuân nào bóng chiếc liêu xiêu
Đỉnh đèo bom đạn cháy chiều Trường Sơn
Đói ăn giấc ngủ chập chờn
Vắng dần đồng đội từng cơn bom rền
 
Hậu phương chăm sóc lúa lên
Gom từng hạt gạo không quên chiến trường
Góp quân góp của lên đường
Đi ra tiền tuyến kiên cường lập công
 
Đến ngày toàn thắng xuân hồng
Thống nhất non nước cờ hồng tung bay
Đón anh em ửng má hây
Mùa xuân năm ấy tới nay vẫn hồng ...
 

tin tức liên quan