Hãy tự hào vì một dải non sông

Ngày đăng: 03:02 25/11/2017 Lượt xem: 575


    
                                             Hãy tự hào vì một dải non sông



Ta đã đi qua  năm tháng cuộc đời
Nghề dạy học cho ta bao hoài niệm
Hôm nay rồi, mái tóc đã điểm sương
...
Ta đã dừng chân bao mái trường
Nơi ta đến đất lành chim đậu
Đất rất thật, con người hồn hậu
Chắp cánh cho ta trên chặng đường dài
...
Rồi những chuyến đò cập bến tương lai
Đến hôm nay vẫn miệt mài trên bục giảng
Trên con thuyền chở đạo vượt trùng khơi
...
Hỡi đàn em nhỏ của tôi ơi !
Tôi đã chắp cho em đôi cánh cuộc đời
Tôi đã thắp trong em niềm tin , ánh sáng
Để em bay đến chân trời khát vọng
Góp sức mình vì Tổ Quốc Non Sông
...
Tổ Quốc này, mãi mãi chờ mong
Người chủ tương lai non sông đất nước
Bảo vệ biên cương, non sông Tổ Quốc
Đảo Trường Sa rồi đảo Hoàng Sa...
Cha ông ta thuở xưa ,cắm chủ quyền ở đó
" Đội Hoàng sa'' dưới thời chúa Nguyễn
Xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam
Quân cướp biển ngày ngày dòm ngó
Non nước này vẫn vó ngựa ngàn năm
...
Lời Lý Thường Kiệt vẫn còn mãi với non sông
'' Rành rành định phận bởi sách trời ''
Tiếng hô của Ngô Quyền vẫn còn vang vọng
Thiêu cháy quân thù làm nghẽn một khúc sông
...
Ôi, đất nước Việt Nam tươi đẹp !
Khí thế hào hùng của hàng triệu con tim
Hãy cháy lên niềm tin tươi ánh thép !
Ta hãy tự hào vì một dải non sông.
 
                                     
                                    Nguyễn Thị Hoàng Lan
                                 ( 367 - Quang Trung- Phú Hải- TP Đồng Hới,Quảng Bình)
tin tức liên quan