Cũng là Việc nghĩa, Việc tình

Ngày đăng: 08:08 22/01/2018 Lượt xem: 940
CŨNG LÀ VIỆC NGHĨA VIỆC TÌNH

         Sáng  nay vào Trang mạng xã hội (facebook) tôi bắt gặp bài viết có tựa đề “ THÁNG CỦ MẬT” của Thiếu tướng Hoàng Kiền - Anh nói về việc anh vừa cho ra đời một “sản phẩm” đầu tiên trong mùa “Củ mật” mà hằng năm nó được coi như “thời vụ” của anh - Thời vụ làm thơ “Mừng thọ”. Kèm theo bài viết anh Kiền còn đăng ảnh bức thư gốc “ Đặt hàng” sản xuất thơ mừng thọ của CCB Đỗ Xuân Đài - Xóm 8 Xã Xuân Bắc - Xuân Trường - Nam Định.
         Bức thư CCB Đỗ Xuân Đài viết: “ Kính gửi Bác Hoàng Kiền - Tôi xin gửi Bác cùng gia đình lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Như đã có ý kiến của Bác cho tôi một bài thơ mừng thọ, nay tôi xin nội dung như sau:
         Tôi là Đỗ Xuân Đài cán bộ của ngành điện ảnh, nay nghỉ hưu và sắp tới được nhận tuổi thọ 80. Có qua Quân đội và trở về cơ quan. Có đi B, có Huân chương Kháng chiến hạng nhì, nay nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước. Về quê sinh hoạt các Hội: Hội CCB; Hội Điện ảnh; Hội thơ VN.
         Vợ tôi bà Trần Thị Hinh năm nay 75 tuổi ở ngành Lương thực nay về nghỉ hưu theo chế độ,có Huy chương Kháng chiến hạng nhất. Trong Kháng chiến chống Mỹ phục vụ cho ngành Lương thực, có nhiều thành tích được khen thưởng.
         Xin tóm tắt mấy lời như vậy. Kính mong sự giúp đỡ của Bác. Tôi xin chân thành cảm ơn”.
         Thật thú vị khi nghe cái tên bài viết “ THÁNG CỦ MẬT” của anh Kiền và thú vị hơn là chỉ qua vài dòng “trích ngang” của CCB Đỗ Xuân Đài mà anh Hoàng Kiền đã “sản xuất” được một bài thơ dài tới 58 câu vừa hay, mộc mạc, đủ ý, chân chất đời thường và  đúng bản chất bộ đội cụ Hồ…
         Vâng việc làm của anh Kiền tôi và chắc cả mọi người đều sẽ coi như một nghĩa cử - Là việc nghĩa, việc tình… Nó không nằm ngoài cái Đại dương mênh mông “Nghĩa tình Trường Sơn” mà ở đó nhiều lắm những người có tấm lòng như anh và anh lại là một trong những nhân vật điển hình của tấm lòng ấy…
         Buổi sáng gặp chuyện vui - Cao hứng tôi đã chia sẻ qua facebook với anh Kiền đôi vần vui vui:
Người ta "Củ mật" tiền tài
Tướng Kiền " Củ mật" ai ai cũng nhờ
Tâm hồng cùng những vần thơ
Kết thành hạnh phúc, ước mơ bao người...
         Và cuối lời chia sẻ tôi lại chúc anh rằng: Chúc anh khỏe và ngày nào anh cũng "phải đi" - Đi làm Việc nghĩa, Việc tình và đi bằng chính đồng lương hưu của mình như anh đã thường làm…
          Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trang Thông tin Trường Sơn đôi điều chia sẻ và bài thơ “ MỪNG BÁC XUÂN ĐÀI TUỔI 80” của Thiếu tướng Hoàng Kiền.

         Phạm Sinh
 
Thiếu tướng Hoàng Kiền

* * *



  THÁNG CỦ MẬT
       Hàng năm tháng chạp được những người làm ăn buôn bán gọi là tháng củ mật. Với tôi về vui cảnh điền viên rồi nhưng luôn cảm thấy rất bận rộn… Tháng chạp năm này và cả tháng giêng năm sau thường là tháng tập trung “sản xuất” thơ mừng thọ. Cứ vào đầu xuân, khắp nơi tổ chức mừng thọ cho các Cụ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Đồng đội, bạn bè, người thân của tôi đều mong có bài thơ của tôi chúc mừng, với lời thơ chân chất đồng quê, khu phố. Năm nào cũng tập trung “sản xuất” từ 5 đến 10 sản phẩm loại này. Năm nay Bác Đỗ Xuân Đài là người có “đơn đặt hàng” đầu tiên và “xưởng” cũng đã cho ra đời sản phẩm đầu tiên… Xin gửi tới bác Xuân Đài và người thân của bác.

MỪNG BÁC XUÂN ĐÀI TUỔI 80
Công ơn cha mẹ sinh thành
Đặt cho tên đẹp như tranh Xuân Đài
Học hành lao động dẻo dai
Vươn lên xứng với trí trai Xuân Trường
Lưu danh Xuân Bắc yêu thương
Lớn cùng cây lúa quê hương xóm làng
Tuổi xuân tạm biệt mùa màng
Chọn nghề điện ảnh vững vàng vươn lên
Chiếu bóng lưu động sáng tên
Thuyền theo sông đến mọi miền gần xa
Một thời Xuân Thuỷ quê ta 
Phim anh vang mãi lời ca dạt dào
Thuyết minh, đoàn trưởng được giao
Nhiệt tình trách nhiệm thêm cao tinh thần
Hướng vào phục vụ nhân dân
Ngót hai thập kỷ kết thân mặn nồng

Chiến trường cuộc tổng tiến công
Miền Nam vẫy gọi xung phong lên đường
Cuối bảy tư thật khẩn trương
Biên Hoà chào đón phố phường cờ bay
Đồng lòng góp sức chung tay
Giúp ngành điện ảnh nơi này mở ra
Sài gòn giải phóng vươn xa
Xây văn hoá mới tham gia diệu kỳ

Bốn năm công tác kiên trì
Hoàn thành nhiệm vụ lưu ghi sổ vàng
Huân chương kháng chiến vẻ vang
Hạng nhì đón nhận huy hoàng vinh danh
Nhiệm vụ “Nam tiến” hoàn thành
Chia tay tạm biệt, ngược hành quân ra
Quê nhà chào đón tặng hoa
Về Ty văn hoá tham gia nhiệt tình
Kinh nghiệm, nghiệp vụ vững tinh
Bốn năm công tác hết mình say mê
Ngót ba thập kỷ với nghề
Vào Nam, ra Bắc nay về quê hương
Vui cùng người vợ yêu thương
Trong ngành lương thực sáng gương năm nào
Huy chương kháng chiến được trao
Bên nhau hưu trí tự hào vẻ vang
Đàn con nuôi dạy vững vàng
Bốn trai một gái giỏi gang nên người
Đàn cháu nội ngoại hai mươi
Cùng tám đứa chắt tiếng cười rộn vang
Sánh vai cùng với xóm làng 
Đông vui hoà thuận mở mang sáng ngời
Tham gia ba hội không ngơi
Cựu chiến binh, Điện ảnh, đồng thời Hội thơ
Tâm hồng chín đỏ ước mơ
Dệt nên từ những sợi tơ trường đời

Đón năm Mậu Tuất đẹp tươi
Xóm thôn rộn rã, đất trời rực hoa
Tưng bừng hào khí quê nhà
Cùng làng mừng thọ gần xa hoà cùng
Gia đình, bạn hữu vui chung
Lời thơ, câu hát tưng bừng bay xa

Tám mươi xuân, vẫn chưa già
Song thân mãi thắm như hoa Xuân Đài


Xuân Mậu Tuất 2018
Thiếu tướng Hoàng Kiền
Quý tặng

tin tức liên quan