* Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên TS Thuận Thành BắcNinh

Ngày đăng: 05:24 31/01/2018 Lượt xem: 671
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN -
HỘI VIÊN TS THUẬN THÀNH, BẮC NINH
 




* * *

Chân dung tác giả

* * *




 
MỘT TẤM GƯƠNG
(Trong chùm thơ về Bác 79 bài của Nguyễn Tất Đình Vân)
Nước VIỆT muôn đời cờ đỏ giương
Ngàn năm lời Bác dẫn đưa đường
Trời xanh tít tắp chim bay thượng
Biển biếc mênh mông cá vượt cường
Hội nhập bang giao theo định hướng
Hòa bình dân chủ với muôn phương
Lời ca trầm bổng non sông vượng
Đạo đức BÁC HỒ một tấm gương.


NGỠ BÁC VỀ
Đào sông BẮC- HƯNG - HẢI  Bác về
Nay đôi bờ ngào ngạt hương quê
Sông xanh mát lúa ngô ngút ngát
Gió xuân lên ngỡ Bác lại về,


NGUYỆN CẦU CHO EM
Thơ ngây khờ khạo bông đùa
Ú tim bịt mắt, bài thua em cười
Cầm dây diều thả cùng chơi
Tóc thề nhún nhẩy một thời ấu thơ,
Trăng rằm lồng lộng mộng mơ
Dao cau lúng liếng đỏ bờ môi hoa
Lưng ong thắt đáy da ngà
Nụ hôn vụng dại hóa là yêu thương,
Cái ngày giặc đánh quê hương
Thế là chia rẽ hai đường ra đi
Cùng dâng hết tuổi xuân thì
Cùng ra tiền tuyến chân đi trập trùng,
Trường Sơn xẻ núi san rừng
Mồ hôi em đẫm ướt lưng dốc đèo
In hình dòng suối trong veo
Anh qua em ở con đèo ngẩn ngơ,
Xa nhau từ bấy đến giờ 
Anh về ,em ở mãi  bớ suối sâu
Lòng luôn thương nhớ quặn đau
Nén nhang cháy đỏ nguyện cầu cho em...


CĂN HẦM XƯA
Những căn hầm trong lòng đất
Cửa mở ánh sáng chiếu vào
Con nhện leo leo
Chú dế "hát chèo"
Ta bận nhiều vào cây súng 
Với đồng đội Thương Bệnh binh
Chỉ chút xíu bận riêng mình 
Là nỗi nhớ quê Bắc Ninh
Bỗng cứ điểm rùng mình
Cây nằm ôm tiếng bom rơi
Có mảnh áo treo cành chơi vơi
Đất thấm đen vệt máu
Có đồng đội chia tay nhau
Không nói lời ly biệt
Thinh lặng 
Vĩnh viễn
Ngày toàn thắng reo vui trời biển
Căn hầm nằm lại  hoang vu
Bước chân ta diệt thù thời chiến
Ký ức còn hiển hiện trong ta
Căn hầm nay đã nở hoa
Quện hương rừng núi bay xa đất trời.
 

ĐẾN MÙA XUÂN
Đêm thức cùng pháo sáng
C130 - vo10 rền rĩ
Tiếng dế trong hầm râm ri
Ngày "thần sấm "ầm ĩ
"Con ma "ẩn hiện
B52  cuồng điên
Vãi dư thừa bom đạn
Cây vẫn xanh đại ngàn
Suối khúc nhạc chan chan
Bộ đội vẫn cao tiếng hát
Đầu súng trăng treo trước mặt
Mây bông gió vi vu bát ngát
Đoàn hành quân tiến lên phía trước
Đi đến mùa xuân
Bình minh non nước...
 

LEO DỐC CỔNG TRỜI
"Cổng trời"  leo dốc mấy hôm.
Lá phe phẩy quạt,mây ôm lưng người. 
Mồ hôi nhánh nhót môi cười. 
Bên nhau đồng đội hát lời hành quân. 
Đá mòn đầu gậy phong trần. 
Đèo cao dốc đứng bàn chân gập gềnh. 
Suối sâu sông chảy mông mênh.
Ba lô súng đạn bồng bềnh băng qua.
Mưa bom bão đạn rừng già. 
Giặc càn, khói lửa xông pha chiến trường. 
Cận kề sống chết trên đường.
Sát bên đồng đội yêu thương ngợp tràn.
Núi rừng vẫn nở hoa ban 
Tiếng chim"chót vót"núi ngàn vọng xa.
Cổng trời chân bước đi qua
Còn vang vọng mãi bài ca quân hành.


Nguyễn Tất Đình Vân
 

tin tức liên quan