Chùm thơ Xuân của tác giả Phạm Sinh

Ngày đăng: 02:36 16/02/2018 Lượt xem: 537

- - - - - - - - - - - - 
CHÙM THƠ XUÂN CỦA PHẠM SINH


Phạm Sinh
 
         ĐÓN XUÂN

         Chim đùa hoa nắng hắt bên song
         Khói tỏa, hương bay, quyện nắng hồng
         Cành nứt chồi non hoa hé mở
         Rèm thưa đón gió sắc Xuân nồng
 
 

         ĐÀO RỘ

         Đào sớm nay mới rộ
         Xuân đang độ ngọt ngào
         Én vẫn lượn trời cao
         Đưa ta vào ngày mới
 
         Bao ước mơ mong đợi
         Vươn xa tới ngày mai
         Thành công và tương lai
         Luôn bên ta mãi mãi …


         SẮC XUÂN

         Nắng mềm như lụa trải trời xanh
         Lãng đãng mây thưa chấm bức tranh
         Ríu rít chim đùa trong nắng mới
         Một vùng hoa thắm lá chen cành
 
  MUỐN GỬI NẮNG CHO EM

Nắng Sài Gòn - Tôi muốn gửi cho em...
Để Hồ gươm sáng bừng ngôi Tháp cổ
Mưa lạnh cuối đông giăng đầy con phố
Mai nắng Xuân về ngàn hoa nở cùng Xuân
Thời gian ơi chờ tôi lẹ bước chân ...
 


THƠ

Câu thơ viết tự tâm hồn
Chắt chiu gạn đục, khơi nguồn nước trong
Trải bao lạnh buốt đêm đông
Bao nhiêu oi ả, nắng nồng hè sôi
Hồn thơ dễ được mấy người
Phong lưu,trang nhã, trải đời, uyên thâm
Trên tay trang sách bạn cầm
Có nghe thao thức giọt thầm mồ hôi.
 


RƯỢU

Thu về trăng khuyết đầu non
Đem thơ lên vá sẽ tròn xoe ngay
Rượu ly, vò cạn chẳng đầy
Đem thơ ra rót vào ngay sẽ tràn
 

tin tức liên quan