Chùm thơ của tác giả Hiền Nguyễn * Biên Hòa - Đồng Nai

Ngày đăng: 06:27 15/03/2018 Lượt xem: 683
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ HIỀN NGUYỄN - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
 
  ĐIỆU XÒE HOA
Mùa Xuân về lại nhớ điệu xòe hoa
Đêm lửa trại tiếng khèn da diết nhớ
Đôi mắt dao cau níu chân người khách ở
Lưu luyến nào trong buổi gặp đầu tiên.
 
Tiếng hát em tan biến mọi ưu phiền
Hoa Ban nở trắng cả trời Tây Bắc
Đường hành quân vang tiếng khèn dìu dặt
Những ngọt ngào cháy bỏng giấc mơ yêu.
 
Giữa rừng già đầu họng súng trăng treo
Áo sờn vai chiếc ba lô làm bạn
Lội suối băng rừng vượt qua lửa đạn
Chiến tranh vô tình ... lỡ nhịp trái tim.
 
Bao năm qua anh mãi miết đi tìm
Ánh mắt nào của một thời xa vắng
Mùa xuân về vùng biên ban nở trắng
Bâng khuâng lòng... nhớ lắm điệu xòe hoa.


 
Biên Hòa 13/03/2018
Hiền Nguyễn

 
  HỒN THƠ TI-GÔN

Mỗi chiều đứng lặng trước dòng sông
Nhớ lại chuyện xưa thấy chạnh lòng
Thuở nào hai đứa chung mộng ước
Cùng thả hồn thơ chảy xuôi dòng.
 
Tình bạn, tình thơ những ước mong
Xướng, họa bình thơ vẫn kín lòng
Canh tàn hai đứa còn bịn rịn
Thơ ngát hương đời bay mênh mông.
 
Người đã nhiều lần nói với tôi
Nói gần rồi lại nói xa xôi
Rằng em đi dạo vườn thơ phú
Đừng thả bướm ong để gọi mời.
 
Ta cứ vô tình thả hồn thơ
Từ sáng tinh mơ đến sao mờ
Đâu hiểu được rằng trong mạng ảo
Tình nồng... ừ nhỉ chỉ là mơ...
 
Chiều buồn sông rộng thấy bơ vơ
Lại thả vần thơ dạ hững hờ
Cuối dòng nếu lỡ ai có nhặt
Xin đừng ! điều đó chỉ là mơ !
 

Biên Hòa 20/12/2017
Hiền Nguyễn

 

tin tức liên quan