Chùm thơ "Ký ức một thời"

Ngày đăng: 10:53 27/03/2018 Lượt xem: 1.055
Chùm thơ "Ký ức một thời"
Tác giả: Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

VIẾNG BẠN ĐẦU NĂM
(Kính tặng vong linh các anh hùng
Liệt Sĩ Thành cổ Quảng Trị)


Đầu năm tôi đến viếng anh
Mưa xuân cỏ mọc vây quanh lối vào
Xa xăm vẫn thấy chiến hào
Đạn bom băm nát tường bao nội thành.
Vẫn in đậm dấu chiến tranh
Nhưng sao im lặng...các anh đâu rồi
Chân tôi bước có vào người
Bao nhiêu đồng đội hiến đời tuổi xuân.
Biết bao trận chiến bất thần
Giữ từng tấc đất...đội quân tiến vào
Mặc cho pháo chụp pháo đào
Mảnh bay như thể mưa rào tháng ba.
Dòng sông Thạch Hãn ta qua
Máu đào nhuộm đỏ phù sa hãi hùng
Cả đoàn quân lớn trùng trùng
Các anh đã sống hoàng cung thủy tề.
Ra đi không hẹn ngày về
Ngày trông đêm đợi chẳng hề thấy tin
Theo chân đồng đội đi tìm
Lại mùa xuân nữa đắm chìm trong mưa.

                    Quốc lập 12/01/2018
 
 
 
CHẲNG THỂ PHAI MỜ
(Kính tặng đồng đội c5-d5-e19 anh hùng)


Trải qua mấy chục năm rồi
Chúng tôi vẫn nhớ cái thời chiến chinh 
Ôn về kỷ niệm quang vinh
Mà bao người phải giật mình đến nay.
Điểm cao sáu không năm đây(*)
Hoàng hôn vừa tắt đạn cầy, cối choang
Chân đồi trận địa tan hoang 
Nào là pháo chụp, pháo khoan nổ rền.
Bạn tôi ngã trước tiền duyên
Tuổi xuân dâng tặng hai miền Bắc - Nam
Đến ngày lịch sử sang trang
Bốn ba năm sống huy hoàng...đổi thay.
Nhớ về trận chiến đắng cay
Ghi lòng tạc dạ...đến nay không mờ
Chúng tôi vẫn nhớ từng giờ 
Chứa chan cảm xúc...mượn thơ truyền đời.

                           Quốc Lập 11/3/2018
(*) Cao điểm 605 thuộc quận Thanh An, tỉnh Gia Lai
 
 
 
BIẾT TÌM ĐÂU
(Thân tặng đồng đội Trường Sơn)


Ngày đi em có buồn không?
Làm trai thời chiến vui lòng tòng quân
Tình thương le lói mấy tuần
Chia tay mắt đỏ lệ ngân thảm sầu.
Buồn xa cách mối tình đầu
Nhớ nhau nhiều lắm ngày đầu chia tay
Trộm nhìn má đỏ hây hây
Thẹn thùng không nói tóc bay xõa đầu.
Không hẹn chẳng nhắn nhủ nhau
Đứng xa đưa mắt nguyện cầu đừng quên
Mong sao duyên phận đan xen
Nhớ nhung chờ đợi...làm quen thư tình.
Yêu mà chỉ dám xưng mình
Xa xôi nhắn nhủ nghĩa tình quê hương
Thư đi thư lại vấn vương
Ai ngờ gặp ở chiến trường..."miền Tây".
Ngỡ ngàng tình cảm đắm say
Giang tay ôm trọn tóc mây vào lòng
Chiến trường sao thỏa ước mong
Sau lần gặp ấy...trong lòng nhớ thương.

                         Quốc Lập 25/3/2018
 
tin tức liên quan