Nếu không có ngày 30 tháng 4 - Thơ Phạm Cao Phong Trưởng phân ban Tân Bình II - Ban LL Hội Trường Sơn TP.Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 06:31 29/04/2018 Lượt xem: 928

=======================================================
 
 
 
 
  NẾU KHÔNG CÓ NGÀY 30-4
 
Nếu không có ngày “Ba mươi tháng Tư”?
Câu hỏi chạy xuyên tâm về quá khứ.
Sài Gòn sống hiên ngang cùng lịch sử
Đêm Phương Nam dằng dặc nỗi thương đời!
 
Nỗi đợi chờ da diết nhớ đầy vơi!
Máu chảy ruột mềm - khó khăn chồng chất!
Cả dân tộc khát khao ngày Thống Nhất!
Mòn nỗi đau chia cắt - mỏi đường thư!
 
Ký ức về ngày “Ba mươi tháng Tư”
Thấm thoát bốn mươi ba năm rồi đấy!
Hạnh phúc đến vào buổi trưa ngày ấy
Sài Gòn vui giải phóng - mắt lệ nhòa!
 
Bốn mươi ba năm - chiến tranh lùi xa!
Mừng Tổ quốc đoàn viên - ngày chiến thắng!
Khắp Sài Gòn đỏ tươi cờ trong nắng
Thêm tự hào đất nước trọn tình yêu!
 
Sài Gòn hôm nay đã khác xưa nhiều!
Thành phố đổi thay từng ngày kỳ diệu!
Càng thêm hiểu về một điều dễ hiểu.
Nếu không có ngày, “Ba mươi tháng Tư”?
 

TP.Hồ Chí Minh ngày 20/4/2018
PHẠM CAO PHONG
159/1/2 Bạch Đằng F2 Tân Bình TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0904796316

 

tin tức liên quan