Thơ Phạm Đình Thái

Ngày đăng: 01:03 29/04/2018 Lượt xem: 536
Thơ: Phạm Đình Thái
Hội viên Trường Sơn
Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh.

 
 
NĂM MƯƠI NĂM SƯ ĐOÀN
        Kính tặng: Sư đoàn 968.
 
Tôi lặng nghe bài hát hành quân xa
Ngày kỷ niệm Sư đoàn Năm Mươi tuổi
Nơi xa ấy, ngày xưa trên đất bạn
Tên Sư đoàn* dưới cờ được xướng lên.
 
Năm Mươi năm bao miền đất yêu thương
Nơi đất bạn, đất nước Lào tươi đẹp
Bên Trường Sơn- Pa Thét Lào* sát cánh
Trường Sơn Tây ẩn hiện những đoàn xe.
 
Đạn bom rền đâu cản bước chân ta
Đường vận tải xuyên rừng xuyên đất đá
Đường hành quân bao lần bom đạn phá
Lính công binh, lính pháo hỗ trợ nhau.
 
Năm Mươi năm Sư đoàn vẫn xuyến xao
Đẹp phiên hiệu Sư đoàn 968
Nhớ thương nhau nắm xôi còn thấm máu
Nửa đất trời yêu dấu bạn xẻ chia.
 
Năm Mươi năm ta còn nhớ bao điều
Điệu Lăm Vông* giữa rừng Lào lấp lánh
Bà mẹ Lào xẻ cơm, nuôi giấu
Bộ đội Bác Hồ chiến đấu giữ Hai quê.
 
Năm Mươi năm ta vẫn kể nhau nghe
Tình hữu nghị việt- Lào tươi thắm mãi
Bên trường Sơn nắng mưa đâu quản ngại
Với Sư đoàn 968 vinh quang.
 
                             23-03-2018.




MẬU THÂN 1968.
 
“Tiến lên chiến sỹ đồng bào
Bắc-Nam sum họp xuân nào vui hơn”
Lời thơ Bác chúc toàn dân
Mở màn chiến dịch Mậu Thân năm nào.
 
Sài Gòn xuân ấy xôn xao
Những cánh quân tiến đánh vào nội đô
Tòa Đại Sứ* đã bất ngờ
Đài Phát thanh địch mấy giờ lặng câm.
 
Đường phố toàn Giải phóng quân
Sài Gòn thất thủ toàn dân nức lòng
Cả miền Nam phất cơ hồng
Cố Đô Huế gần tháng ròng về ta.
 
Xuân Sáu Tám* đã vang xa
Đây cuộc thử sức xông pha anh hùng
Năm Mươi năm vẫn nặng lòng
Bao người ngã xuống máu hồng chưa phai.
 
Xuân này xin tặng cành mai
Mậu Thân Sáu Tám* tương lai tươi hồng.

                               28-02-2018.
tin tức liên quan