" Lời ru" - Thơ cho ngày của mẹ của tác giả Hiền Nguyễn - Đồng Nai

Ngày đăng: 08:02 14/05/2018 Lượt xem: 556
THƠ CHO NGÀY CỦA MẸ
 
         Ngày của Mẹ - Mother's Day được quy định là ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng Năm. Vì thế mỗi năm ngày của Mẹ sẽ rơi vào các ngày khác nhau. Năm 2018 Ngày của mẹ rơi vào ngày 13-5… Để nói lên tiếng lòng với mẹ - Hiền Nguyễn đến từ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Một người rất quan tâm và yêu mến Trang thơ Trường Sơn đã gửi về Ban Biên tập bài thơ này. Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.
 
LỜI RU

Con trở về tìm lại những lời ru
Mẹ chắt chiu mang từ mùa thu ấy
Chín tháng mười ngày làn môi động đậy
Tiếng khóc chào đời da diết lắm ngày xưa...

Con gối đầu lên mái tóc bạc thưa
Ngày lam lũ mãi chưa bao giờ hết
Tiếng Cuốc gọi hè có khi còn mệt
Mẹ miệt mài thêu dệt những mùa vui.

Con gối đầu lên tay mẹ ngủ vùi
Làn môi ngậm,làn ru nôi thương nhớ
Cơn bão qua mẹ thở dài trăn trở
Mùa đói lại về nheo nhóc các con.

Con gối đầu miền ký ức cô đơn
Lời ru mẹ tủi hờn con đã khóc
Nhớ lời ru bao đêm dài trằn trọc
Thương mẹ một đời cánh cò lả dưới mưa.
Hiền Nguyễn
Biên Hòa - Đồng Nai
tin tức liên quan