" Yên Bái một áng thơ" - Thơ của tác giả Đỗ Thế Hưng

Ngày đăng: 06:23 02/06/2018 Lượt xem: 501
YÊN BÁI MỘT ÁNG THƠ

Hãy cùng nhau mình về thăm Yên Bái
Giữa đại ngàn rừng núi tựa bài thơ
Khau Phạ ơi đẹp như một giấc mơ
Đèo núi quanh co, trùng trùng điệp điệp

Lên Yên Bái, thác Pú Nhu tuyệt đẹp
Bản Lìm Mông ẩn khuất hẳn trong mây
Đến Mường Lò nghe câu nói mà say
“ Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”

Muốn giao lưu mình lại sang Bản Hốc
Uống rượu cần hội Giã cốm cùng vui
Điệu múa xòe, với người Thái xinh tươi
Đã níu giữ không thể nào đi được

Sang Tú Lệ, “cô gái miền sơn cước”
Ruộng bậc thang đang hút khách em ơi
Ở nơi này có truyền thống lâu đời
Nhóm bạn nữ “tắm tiên” bên bờ suối

Ta Sì Láng ơi, mình chưa thể tới
Cô gái H. Mông thông cảm nghe em
Mùa xuân sang khi ban nở, anh lên
Hẹn gặp lại, “ Cú nhỉ co” (1) em nhé.

 

Chiều 29.6.2018
Đỗ Thế Hưng

--------------------------------------------------------
( 1) Cú nhỉ co: Tiếng của người Mông

 

tin tức liên quan