Chùm 3 bài thơ Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 08:39 04/06/2018 Lượt xem: 689
 CHÙM THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH

 Nhớ Bản Chu Hung

                  
Lâu rồi bỏ chợ dưa lê
Ở nhà thuốc lá, cà phê, nước chè
Làm thơ mình đọc mình nghe
Bao nhiêu kỷ niệm hiện về ngày xưa
 
Ngày xưa rồi lại ngày xưa
Nhớ năm Canh Tuất (1970) mùa mưa ở Lào
Nhớ Chu Hung, nhớ biết bao
Nhớ người con gái đêm nào ngủ chung
Nền sàn cách một vòng lưng
Để tôi thao thức đong từng ước ao
 
Hành quân trên đất Nam Lào
Thà Teng, Bản Cọ, nhớ sao những ngày
Trường Sơn như cuốn phim hay
Hiện lên ác liệt nhưng đầy yêu thương
Tránh những cám dỗ đời thường
Chấp hành kỷ luật chiến trường rất nghiêm
 
Bài thơ tôi gửi tặng em !
Chu Hung nỗi nhớ một miền đất xa !
 
 
                                           Bắc Ninh T5/2018                                      
                                           Nguyễn Đình Sinh
                                              Hội VHNT Trường Sơn
                                            SĐT: 01678851056
 
 
  NGÃ BA MƯỜNG NOÒNG
 
Trường Sơn ngày ấy xe qua
Gặp em đứng ở ngã ba Mường Noòng
Xà beng, cuốc sẻng, bình toong…
Em vừa đi lấp hố bom thông đường
Tóc em đất vẫn còn vương
Mà sao vẫn tỏa mùi hương hoa rừng
Mồ hôi trên má đỏ bừng
Xa xa pháo sáng soi lưng chừng trời
Nhìn em xinh quá em ơi…
Mà không dám nói một lời… khó ghê !
Anh ngồi trong ca bin xe
Chào em ! anh phải đi về Sê Pôn
Hàng vào Dốc Miếu – Tà Cơn…
Gặp em cô gái Trường Sơn bám đường
Bây giờ về với đời thường
Bâng khuâng lại nhớ chiến trường gặp em !
 
 
                                                   Bắc Ninh. 4/2018
                                                       Nguyễn Đình Sinh
                                                        
 
EM ƠI
 
Em ơi anh nhớ Trường Sơn
Bao nhiêu kỷ niệm chập chờn trong đêm
Những đêm nằm ngủ bên em
Anh mơ, anh gọi những tên lạ thường
Nụ - Hoa – Đào – Cúc – Yên – Hương
Bao người nằm lại chiến trường ngày xưa
Ngoài trời thánh thót hạt mưa
Tháng năm lúa trỗ gié vừa uốn câu
Tháng năm ai bắc nhịp cầu
Để đòn gánh nặng hai đầu Bắc – Nam
Tháng năm nhiều việc phải làm
Đường thồ, đường ống, đường sông ,đường đèo
Đường giao liên, núi cheo leo…
Cầu treo vượt suối vượt đèo ai lo
Quân đi qua trạm làng Ho
Quân về bãi Khách, bến đò ngầm B
Bao năm chiến đấu xa quê
 Bây giờ vẫn nghĩ nhớ về Trường Sơn
Bên em giấc ngủ chập chờn
Trường Sơn nỗi nhớ, đêm vờn giấc mơ
 
                                                                        5/ 2018
                                                               Nguyễn Đình Sinh
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 


tin tức liên quan