Về Trường Yên tri ân - Thơ Lê Ba

Ngày đăng: 10:11 20/06/2018 Lượt xem: 504
Về Trường Yên tri ân
Kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt 4/2018
 
Con về đây tại đất Trường Yên
Thắp nén hương lòng vái tổ tiên
Nhớ thuở mang gươm đi dẹp loạn
Lê Hoàn Thập Đạo một tôi hiền
Nhà Đinh thống nhất dân an vui
Làng xóm bình yên đồng tốt tươi
Tiếp nối Tiên Hoàng Lê giữ nước
Thắng Tống bình Chiêm ngạo nghễ cười
Mấy phen thắng giặc Tiền Lê giỏi
Hưng Đạo triều sau còn học hỏi*
Như Nguyệt âm vang với Bạch Đằng
Sơn Hà Xã tắc yên bờ cõi
Đại La phát tích thế rồng bay
Công Uẩn về đây với đất này
Viết Chiếu rời đô lo nghiệp mới
Lý triều Bát đế thế mà hay!
 

Lê Ba- Hội Luật Gia- Gia Bình
Hội viên VHNT Trường Sơn

 
 
*Tháng 6/ 1300, Trần Quốc Tuấn khi sắp qua đời có dặn vua Trần: “ Thời nhà Đinh, nhà Tiền Lê dùng người tài giỏi đất Phương Nam mới mạnh mà Phương Bắc thì mệt mỏi, suy yếu, trên dưới 1 dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống”. Thành Bình Lỗ ở ngã ba sông Cà Lồ- chảy vào sông Cầu- Sóc Sơn- Hà Nội.
 
 
 
Vợ tôi- vợ lính Trường Sơn
 
Vợ tôi một cái thân gầy
Trải bao mưa gió gánh đầy bão giông
Một tuần trăng mật bên chồng
Để rồi khắc khoải chờ mong tháng ngày
 
Phải chăng cách trở nên hay
Vợ thành đồng chí đường cày đảm đang
Việc nhà việc nước giỏi giang
Niềm tin thống nhất lại càng hăng say
 
Cái ngày đoàn tụ sum vầy
Vợ tôi vẫn thế đong đầy nắng mưa
Tôi còn có giấc nghỉ trưa
Vợ tôi ít lắm ngày mùa càng không
 
Hai sương một nắng ngoài đồng
Tối làm tư lệnh thay chồng dạy con
Với tôi hạnh phúc nào hơn
Bởi  thời bao cấp tôi luôn vắng nhà
Qua rồi thời khắc cách xa
Chúng tôi nay đã lên bà lên ông
Các con có vợ có chồng
Trong nhà í ới gọi ông gọi bà.
 

 Lê Ba- Hội Luật Gia- Gia Bình
Hội viên VHNT Trường Sơn
 

 
 
tin tức liên quan