"Đêm quê" - Thơ Thiếu tướng Hoàng Kiền và những dòng nối họa

Ngày đăng: 06:10 05/07/2018 Lượt xem: 630
ĐÊM QUÊ - THƠ THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN
VÀ NHỮNG DÒNG NỐI HỌA


 
ĐÊM QUÊ
 
Một mình dải chiếu nằm hiên
Thảnh thơi ta ngắm trăng lên đêm hè
Gió nam ngoài biển thổi về
Trời xanh thăm thẳm đam mê sáo diều
Quê hương thấm đẫm bao điều
Cuộc đời quân ngũ thân yêu thắm tình
 
Năm xưa đêm gác một mình
Ánh sao trên mũ, lung linh sao trời
Tay ôm cây súng chẳng rời
Long lanh ánh mắt, sáng ngời niềm tin
Đêm nay ta cũng một mình
Bắt chân chữ ngũ ngắm nhìn trời sao
Đời Bộ đội lắm gian lao
Đôi chân vạn dặm biết bao nhiêu đường
Đã qua khắp nẻo muôn phương
Trường Sơn, hải đảo, biên cương chẳng ngừng
Núi sông đồng biển tận cùng
Tình yêu Tổ quốc, sáng bừng lòng son
Còn trời, còn nước, còn non
Ta còn tất cả vẹn tròn yêu thương
Đêm nay không ngủ trên giường
Nền hiên dải chiếu đời thường hồn quê
Giấc nồng hoà quyện say mê
Bừng lên kí ức bốn bề dậy khơi
Đi xa gần cả cuộc đời
Lòng tôi vẫn cứ bồi hồi nhớ quê.
 

Quê hương - Thôn Bỉnh Di - Giao Thịnh - Giao Thuỷ - Nam Định
Đêm 29/6/2018
Hoàng Kiền

 

Hồn quê níu bước ta về
Nền hiên chiếu cói say mê giấc nồng 
Gió nồm nam chốn Biển đông 
Thoảng hương lúa chín cánh đồng "Bỉnh Di" ...
 

Phạm Sinh
 

Trường Sơn mòn gót chân đi 
Mở con đường lớn xuôi về phía Nam
Trường Sa một thuở vững vàng
Mười năm cưỡi sóng ghi trang sử hồng
Lại về với bản với rừng
Vành đai Biên giới trập trùng đèo mây

Hiên nhà trăng ngắm .Đêm nay
Vẫn mơ vạn nẻo những ngày Trường Sa
 

Chu Công Dâu 
Hội viên Hội Trường Sơn 
Thái Bình

tin tức liên quan