Chùm thơ của Hội viên TS Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 04:04 06/07/2018 Lượt xem: 473
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN


EM GÁI  MIỀN QUAN HỌ
 
Ơi  em gái miền quê Quan Họ !
Vẹn đảm đang việc nước việc nhà
Nghe văng vẳng tiếng tơ tình em hát
Điệu dân ca hút hồn của quê ta
 
Thay lời nói bằng ánh nhìn " lúng liếng "
Nụ cười duyên gửi gắm cả tâm tình
Câu  "mười nhớ " muôn đời còn lưu luyến
Bên bờ ao vạn thuở cây  " Trúc xinh  "
 
Nón ba tầm đựng vầng trăng xúng xính
"Người còn không "dùng dằng mãi bên đình
Cầu giải yếm bao người bay  khăn áo
Eo thon tròn em thắt bao xinh
 
 " Sông Cầu  nước chảy lơ thơ "mãi
Mà sóng âm vang muôn trái tim  hồng
Thuyền em rẽ sóng còn mơ mải
Xin làm mái chèo ... đưa em đến   tương lai  !!!
 
 CHÚA VẠN HOA

Cánh phượng trầu têm vị đậm đà
Mớ ba mớ bảy dáng kiêu sa
Ô đen nón thúng hồn non nước
Liền chị liền anh điệp khúc ca
"Nam quốc sơn hà "vang đất Việt
Sông Cầu dậy sóng vọng trời xa
Môi hồng má ửng khuôn trăng ngọc
Quan Họ "người ngoan " chúa vạn hoa !!!
 
TRONG TÔI

Tôi gom chồng chất đam mê
Gói vào ký ức bộn bề yêu thương
Làng quê như phố, thành phường
Sánh vai em bước con đường quê ta
Sáo diều no gió ngân nga
Nồng nàn vị đất mặn mà rạ rơm
Cá trê nướng cõng niêu cơm
Khăn tay hương cốm lừng thơm miệng cười
Nước chấm dấm ớt chanh tươi
Đĩa rau muống luộc , mồng tơi cua đồng
Cá rô nấu với cải ngồng
Thơm hương đồng nội má hồng em hây
Trong tôi năm ...tháng... từng ngày
Quê hương ươm nở vơi đầy đam mê...


Nguyễn Tất Đình Vân 
Hội viên Trường Sơn - Bắc Ninh

tin tức liên quan