" Viết về anh" - Nối những vần thơ của nhiều tác giả đến từ Trang " Những vần thơ và người lính"

Ngày đăng: 09:57 25/07/2018 Lượt xem: 561

----------------------------------------------------

" Viết về anh" - Nối những vần thơ của nhiều tác giả
đến từ Trang " Những vần thơ và người lính"
 
         Ban Biên tập Trang Thông tin Trường Sơn xin trân trọng tiếp tục giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc chuỗi thơ nối vần với  chủ đề viết về ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7 được mang đến từ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”
 
Tựa đề : VIẾT VỀ ANH

Khi hoàng hôn buông phủ trắng sương chiều
Nơi cánh rừng già Trường Sơn ngày ấy
Trên bầu trời cao những ngôi sao nhấp nháy
Hồn các anh đang vẫy gọi quê nhà

Xin đừng buồn hỡi các mẹ các cha
Con xin lỗi bởi vạn lần bất hiếu
Mong em yêu hãy vì anh mà hiểu
Lỗi lầm này chỉ bởi tại chiến tranh

Hữu Thư
 
Con ra đi theo tiếng gọi quân hành
Đời chiến chinh không ngại ngần gian khó
Dù nơi đó có xương tan máu đổ
Nguyện quên mình vì nước vì dân

Đỗ Mơ

Mẹ thương yêu con xin lạy trăm lần
Vì bất hiếu không đỡ đần phụng dưỡng
Con ra đi biết rằng là chí hướng
Của non sông tổ quốc yêu cầu

Nhưng để lại muôn nỗi đau u sầu
Cho lòng mẹ bao đêm dài thao thức
Xin mẹ hãy yên lòng vì con đã được
Được góp sức mình để TỔ QUỐC hồi sinh 

Hồng Hà Duyên

Bao nhiêu năm..đất nước đã hòa bình 
Con của mẹ..vẫn bóng hình xa khuất 
Mất mát ấy..quê nhà như thường nhật 
Mẹ một mình..đang vật vã cơn đau

Nguyễn Quốc Phương

Con vẫn biết tim mẹ vò nát nhàu 
Khóc đứa con yêu đã mau nước mắt 
Nỗi đau ấy mỗi ngày càng quặn chặt 
Chẳng bao giờ nhẹ bớt được mẹ ơi 

Lê Bích Ngọc
Hội viên TS Sư đoàn 472

 
Hãy coi như con vẫn có bên đời
Vẫn ghi nhớ không quên lời của mẹ
Vì đất nước con lên đường khỏe nhẹ
Tổ quốc cần con không thể ngồi yên

Để rồi khi thống nhất cả hai miền
Ngày giải phóng non sông liền một dải
Những người lính ra đi không trở lại 
Chẳng thấy về lòng mẹ phải xót đau

Đất nước mình giải phóng đã từ lâu
Bao liệt sĩ vẫn nằm sâu lòng đất
Những người mẹ phải từng đêm trở giấc
Ngóng tin con trong tiếng nấc nghẹn lòng.

Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

tin tức liên quan