" Mình già thật rồi" - Thơ Nguyễn Văn Cư

Ngày đăng: 09:52 06/08/2018 Lượt xem: 4.117
MÌNH GIÀ THẬT RỒI

Mình già rồi có phải không em
Tóc đã bạc răng bỏ đi khỏi lợi
Da đồi mồi trán thêm nhiều rãnh mới
Mình già rồi ăn uống phải kiêng khem

Mình già rồi nhìn cái giáng hom hem
Thấy người quen mà tên không nhớ
Nhìn thấy nhau cứ ú a ú ớ
Hết gãi đầu lại dật tóc khua tay...

Mình già rồi nên giấc ngủ chẳng say
Đêm cứ phải vài ba lần thức giấc
Nên cảm thấy đêm cứ dài giằng dặc
Mới bốn giờ đã lục đục nên phây

Cũng may mà mấy đứa bên Tây
Nó nghĩ ra cái phây cho mình giải trí
Nhờ có nó khối bạn bè tri kỷ
Khi về già lại có dịp gặp nhau

Mình già rồi thấy cuộc sống trôi mau
Thoáng một cái đã hết ngày hết tháng
Mỗi năm qua đi mái đầu thêm bạc trắng
Tự nhủ mình giáng sống khỏe sống vui

Rủ bạn bè tuần vài buổi tới lui
Ngồi quán cà phê tán dăm ba chuyện
Rồi lên phây khoe cùng bè bạn
Tớ vẫn còn hiện diện ở trên phây

Mình già rồi tay vẫn nắm trong tay
Vẫn thích đi dung giăng dung dẻ
Để sống bù cho cái thời trai trẻ
Sống bù đầu vất vả nuôi con...

Mình già rồi giờ mới vợ chồng son....

 
Nguyễn Văn Cư

tin tức liên quan