" Trường Sơn một thuở" - Thơ Hữu Thư

Ngày đăng: 07:07 15/08/2018 Lượt xem: 626
TRƯỜNG SƠN MỘT THUỞ

TRƯỜNG lưu thủy sông dài lắm nước
SƠN, Thủy tinh người được kẻ thua
XẺ chia đất nước chuyện đùa
DỌC dài biên giới bốn mùa giăng quân
RỌC cưa nước muôn phần gian khó
NGANG như cua chuyện nhỏ khó bàn

XẺNG mai cào cuốc đào san
TAY phồng da rộp cơ hàn xá chi
che đậy kiểu gì cũng lộ
VIẾT lách điêu chỉ khổ người xem
NÊN đừng tẩy xóa lèm nhèm
TRANG sai trang đúng chỉ thêm buồn lòng
SỬ dân tộc quyết không tẩy xóa
HỒNG Đức xưa Luật đã rõ ràng

"TRƯỜNG SƠN XẺ DỌC RỌC NGANG
XẺNG TAY MÀ VIẾT NÊN TRANG SỬ HỒNG”(*)

 
15/8/2018
Hữu Thư

------------------------------
(*) Nước non ngàn dặm - Tố Hữu

tin tức liên quan