THƠ VỀ MÙA VU LAN CỦA NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG

Chân dung tác giả
MÙA LỄ VU LAN
(Khoán thủ)
CẦU nguyện ước ơn trên phù hộ
CHO cuộc đời phổ độ chúng sinh
CHA người làm chủ gia đình
ĐƯỢC vui no ấm nghĩa tình yêu thương
THANH muôn sắc dặm trường vất vả
NHÀN đức tâm ấm dạ ấm lòng
CHÚC cha đạt được ước mong
CHO vui cuộc sống tình không đổi rời
MẸ đứng đó một đời chí vững
ĐƯỢC hân hoan đón những niềm vui
AN nhiên lời dạy ngọt bùi
KHANG ninh đức độ mọi người mến yêu
TUỔi cha mẹ xế chiều rộng mở
GIÀ làm gương con nhớ tâm can
CẦU CHO CHA ĐƯỢC THANH NHÀN
CHÚC CHO MẸ ĐƯỢC AN KHANG TUỔI GIÀ.

TÌNH MẸ
(Khoán thủ)
MỘT thân mẹ lưng còng vất vả
ĐỜI gian nan nuôi cả đàn con
DÃI dầu nặng nghĩa sắt son
NẮNG mưa đâu ngại núi non đâu sờn
DẦM mình suốt ..mây hờn mưa đổ
SƯƠNG phủ dày không chỗ trú thân
NUÔI con đâu có ngại ngần
CON luôn khỏe mạnh tinh thần mẹ vui
KHÔN chi cảnh..ngậm ngùi khốn khó
LỚN lên rồi con có biết không
TÌNH thương mẹ đã hết lòng
THƯƠNG cho con trẻ..mẹ không cần nhiều
DẠT đi hết..còn điều mong ước
DÀO trong tâm..con được tới trường
MỘT ĐỜI DÃI NẮNG DẦM SƯƠNG
NUÔI CON KHÔN LỚN TÌNH THƯƠNG DẠT DÀO.
Nguyễn Quốc Phương