Chùm thơ Với mùa Thu của CCB Kim Hương – Phú Thọ

Ngày đăng: 08:46 19/10/2018 Lượt xem: 601

------------------------------------------------------------------------


CHÙM THƠ VỚI MÙA THU CỦA CCB KIM HƯƠNG


THU HỒNG

Chụm bàn tay em gom sợi nắng vàng
Gieo hạt nhớ buổi thu sang lặng lẽ
Tim rộn rã... nhịp hòa dòng tươi trẻ 
Một niềm vui nhè nhẹ đến bên đời

Cơn gió chiều như cũng muốn lả lơi
Cánh hoa sữa nhẹ rơi trên làn tóc
Lòng thanh thản lãng quên đời khó nhọc 
Phút thương yêu thanh lọc kiếp phong trần

Mùa thu về dâng tặng những nồng ân
Con tim nhỏ vẫn âm thầm mong đợi
Bao khát vọng nảy những mầm tươi mới
Thắm duyên hồng đón đợi một tương lai

Nắm tay Anh đi tiếp chặng đường dài
Cùng hứa hẹn dựng ngày mai tươi sáng
Chân vui bước giữa nắng chiều chạng vạng 
Hồn ngất ngây một tia sáng soi về

Buông hết sầu rũ bỏ những cơn mê
Tâm ước nguyện ... chung lối về Hạnh phúc.
THU PHAI

Có một chiều... lặng lẽ ngắm thu sang
Bên lối nhỏ... lá vàng rơi xào xạc 
Nắng lướt nhẹ...đem nỗi buồn man mác
Gió heo may... hòa khúc nhạc êm đềm.

Mùa thu về... day dứt mãi đầy thêm 
Bao kỷ niệm khiến hằng đêm nhung nhớ
Cứ lặng lẽ theo sát từng nhịp thở
Bởi đôi mình đã cách trở hai phương ..

Mùa thu sang ta chẳng bước chung đường
Nơi lối cũ phút tương phùng ngắn ngủi
Mình em đó...với bước chân lầm lũi
Buồn vu vơ nhìn lá trụi trên cành...

Đến khi nào cho vơi nỗi nhớ Anh
Giọt nước mắt...lăn nhanh...như nhắn nhủ 
Những kỷ niệm chẳng bao giờ xưa cũ
Hương tình yêu luôn ấp ủ trong lòng.
TÌNH THU

Nắm tay Anh ... cùng đi đón thu về 
Vui nhịp bước ... niềm đam mê rộng mở 
Niềm hạnh phúc.... nụ cười tươi rạng rỡ
Sen cuối mùa thả cánh ngỡ thuyền hoa

Sắc thu vàng tỏa dịu khúc tình ca 
Sông bớt đỏ đã rời xa trận lũ.
Yêu đồng lúa hạt tròn căng ngậm sữa,
Ngô trổ cờ vẫy tựa ...sóng ngàn xa.

Bưởi trĩu cành nứt nẻ những trái na.
Hồng ríu rít treo mình trên cành bổng.
Tròn dáng thị vàng căng làn vỏ mỏng.
Muốn trở mình ...Tấm bé bỏng bước ra.

Khắp sân trường đang rộn rã lời ca
Đàn em nhỏ sắp vào năm hoc mới.
Cô giáo trẻ tóc xòa vương gió thổi,
Đứng giữa vòng nhân hậu nối tình thơ.

Đi giữa thu rực rỡ tỏa bóng cờ.
Dạ bỗng thấy bao điều mơ ước lạ 
Tình đất mãi ươm chồi xanh mượt lá.
Nước non bền vẹn sắc thắm bao la

Nắm tay Anh vui nhịp bước chan hòa 
Lòng xao xuyến chẳng nhòa đôi mắt lệ 
Cuộc sống mới... sao đáng yêu đến thế 
Ngát hương nồng... em gọi khẽ.. TÌNH THU.
CCB Kim Hương.
Thành viên Trang thơ “ Những vần thơ và người lính”
tin tức liên quan