“ Những vần thơ & người lính” - Một năm chặng đường thơ

Ngày đăng: 06:17 10/11/2018 Lượt xem: 589
“NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”
MỘT NĂM CHẶNG ĐƯỜNG THƠ

 
CÙNG NỐI NHỮNG VẦN THƠ 
Tựa đề : TRANG THƠ & NGƯỜI LÍNH
 
Cứ mỗi ngày sau ánh nắng ban mai
Lại mở ra xem trang thơ người lính
Tình đồng đội , tình bạn bè đáng kính
Luôn bên nhau trao mật ngọt cho đời

Đỗ Mơ

Hãy vào đây vui nhé các bạn ơi 
Trang thơ lính luôn chân thành đoàn kết 
Dù già trẻ nhưng không hề phân biệt 
Dang rộng vòng tay đón tiếp bạn bè

Nguyễn Thanh Tình
 
Mang niềm yêu tới tận mọi miền quê
Để cuộc sống luôn tràn trề hạnh phúc
Để trang thơ luôn đong đầy cảm xúc
Với mỗi chúng ta với tất cả mọi người

Hồng Hà Duyên
 
Cứ mỗi ngày luôn nở nụ cười tươi
Trang thơ lính như khu vườn rạng rỡ
Bài thơ viết ngàn hoa đua thắm nở
Nghe rộn ràng gợi mở những niềm say

Kim Hương

Ta cùng nghe những khúc nhạc đêm ngày 
Cùng bè bạn chung tay thêu dệt chữ 
Và ôn lại chuyện về thời quá khứ 
Tháng năm dài vẫn cứ mãi nghĩ suy

Lê Bích Ngọc
 
Vần thơ lính đến rồi chẳng muốn đi 
Bao lưu luyến cứ ôm ghì tim nhỏ 
Tình keo sơn lại càng thêm gắn bó 
Lính trải lòng thường tỏ hết vào thơ. 

Đức Ngọc
 
Trang Người Lính tình cảm thật vô bờ 
Dòng nối họa chẳng bao giờ ngừng lại 
Tâm hồn Lính dạt dào trong sáng mãi 
Đượm hương nồng bên cuộc sống tươi vui

Nguyễn Thanh Tình
 
Một năm qua gian khó quyết đẩy lùi
Cùng chung sức dệt niềm vui chiến sĩ
Tình đồng đội thắm hồng không ngơi nghỉ
Khúc Quân Hành bền bỉ mãi ngân vang.
Kim Hương
 
Và chúng ta viết tiếp trang sử vàng 
Tên anh chị có trong trang người lính 
Những chiến sĩ cả đời người nghiêm chỉnh 
Không so bì chẳng toan tính thiệt hơn
Ngoc Cam
 
Ngày lẫn đêm vai súng khoác áo sờn 
Vẫn ngang dọc đường trường sơn khắp ngả 
Bàn chân bước khúc quân hành rộn dã 
Trọn một lòng cho tất cả ngày mai
Ngọc Đức
 
Dẫu cho năm rộng tháng có thể dài 
Ta vẫn giữ không để phai màu áo 
Chất của lính dù gặp phong ba gió bão 
Quyết một lòng xông xáo sẽ vượt qua
Ngọc Cam 
 
Mơ một ngày Tổ Quốc rực cờ hoa 
Nam liền Bắc về một nhà nước Việt 
Thiên sử vàng sang trang còn nối tiếp 
Những anh hùng tráng kiệt tuổi đôi mươi
Ngọc Đức
 
Ta cho nhau tiếng hát cả nụ cười 
Bạn sẽ thấy cuộc đời mình mãi đẹp 
Bởi từng trải qua môi trường luyện thép 
Để bây giờ ta lại chép vào thơ
Ngọc Cam
 
Ôi những vần thi họa rực mầu cờ
Đầy chất lính nhưng mà sao mượt vậy
Cứ trào tuôn như một dòng tình chảy
Đậm nghĩa tình khơi dậy những niềm yêu
Hồng Hà Duyên
 
Thời gian trôi dẫu nắng sớm mưa chiều
Những người lính tâm hồn luôn hứng khởi
Tuy gian khổ nhưng lòng không nghĩ ngợi
Nếp sống hiền hoà mộng tới thành công .
Đinh Hữu Hào

tin tức liên quan