" Thăm hang Tám cô" - Thơ: Hữu Thư - Thành viên Trang thơ" Những vần thơ và người lính"

Ngày đăng: 07:26 10/11/2018 Lượt xem: 558
“NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”
MỘT NĂM CHẶNG ĐƯỜNG THƠ


 
THĂM HANG TÁM CÔ
(Cạnh đường 20 tỉnh Quảng Bình)

Hang Tám Cô bốn (4) nam bốn (4) nữ
Họ và tên nét chữ đã ghi
Chắc còn uẩn khúc điều gì
Nén hương thành kính vân vi giải bày

Bông Vạn Thọ sáng nay vàng rực
Sương chưa tan đã thức bên nhau
Chiến tranh kết thúc từ lâu
Hôm nay mới được gặp nhau một lần

Hang Tám Cô tiền thân toàn nữ
Được phân công gìn giữ cung đường
Rừng sâu thân gái dặm trường
Bom ngừng đêm tối khóc thương nhớ nhà

Cấp trên đã nhìn xa trông rộng
Chiến sỹ nam điều động về đây
Xe qua thông suốt đêm ngày
Nam thanh nữ tú chung tay giữ đường

Tiền tuyến gọi hậu phương đáp lại
Hàng hóa nhiều vận tải tăng lên
Máy bay địch cũng cuồng điên
Trút bom rải thảm ngày đêm không ngừng

Một buổi sáng tang thương nghiệt ngã
Hòn đá to chắn cả cửa hang
Nặng hàng trăm tấn chẹn ngang
Các anh các chị bàng hoàng bên trong

Mọi biện pháp đều không chuyển được
Ba xe tăng kéo cáp đứt bay
Lương khô cháo loãng dùng dây
Ti ô đổ xuống đến ngày thứ năm

Nhìn đồng đội âm thầm lìa cõi
Lòng nghẹn đau bao nỗi xót thương
Âm dương cách biệt đôi đường
Nắm xương gửi lại cạnh đường hai mươi (20)

Vui chiến thắng nhớ người đã mất
Phá cửa hang khai quật nấm mồ
Xương tàn còn lại được chia
Mỗi người một tí gọi là cốt thôi

Các anh chị không rời đội ngũ
Về quê nhà vẫn tụ bên nhau
Tấm bia tập thể phai màu
Họ tên đầy đủ trước sau tám người

Để đánh dấu hang nơi ngã xuống
Nhà thờ bia tưởng niệm được xây
Khói hương nghi ngút mỗi ngày
Nhân dân đồng đội về đây khấn cầu

Mong sao những ngày sau vẫn thấy
Dù thời gian càng mãi lùi xa
Bạn bè đồng đội về già
Cháu con hậu thế hương hoa dâng đều ...

 
22/8/2018
Hữu Thư
Thành viên Trang thơ" Những vần thơ và người lính"

tin tức liên quan