" Ai bảo tắt lò" - Thơ: Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 08:45 17/11/2018 Lượt xem: 462
AI BẢO TẮT LÒ?

Ai lo lửa tắt nguội lò
Củi tươi không cháy củi khô cạn rồi
Mà sao khối kẻ đứng ngồi
Sáng ra chỉ sợ còi hơi cửa nhà
Khối kẻ tếp tểnh đi xa
Khối kẻ bạc tóc hầu tòa ốm lo
Lửa càng cháy củi càng to
Về hưu tại chức ngó chờ nhìn nhau
Thêm chức rồi khởi tố sau 
Chuyển làm việc khác biết đâu yên lành
Ai bao “nhôm”, “ trọc” hoành hành
Ai dùng công nghệ che mành lừa dân
Ai ký bán đất xa gần
Ai hùa mua khống cổ phần Mobi
Đốt lò là việc chí nguy
Nhưng vì công lý và vì lòng dân
Lửa thiêng cháy giữa cõi trần
Dân tin, Đảng sạch rất cần chung tay ./.

 
15/11/2018
Nguyễn Việt Phát

 

tin tức liên quan