"Về đi anh" - Nối những vần thơ của nhóm thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 09:49 16/03/2019 Lượt xem: 593
TA CÙNG NỐI NHỮNG VẦN THƠ
NHÓM THÀNH VIÊN TRANG THƠ: NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH

 
VỀ ĐI ANH
Về đi anh! 
Đồng đội đợi xếp hàng
Bốn mươi năm vẫn vọng lời khắc khoải
Về đi anh! 
Có nghe em gọi mãi
Chiều biên cương khi nắng đã ngả màu

Về đi anh!
Cho em bớt nỗi đau
Xuân đã tới, 
Rừng ban đang bừng sáng
Đường đã mở thênh thang về làng bản
Cả biên cương vui cuộc sống an lành

Đồng đội năm xưa luôn nhắc tên anh
Bốn mươi năm chẳng nguôi ngoai thương nhớ
Người còn sống, luôn thấy mình mắc nợ
Đón anh về trong vời vợi niềm thương.

Hoàng Đại Nhân
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

Về đi anh!
Khắc khoải những năm trường
Ngày nào Mẹ cũng chờ anh – chờ mãi
Chưa một lần đến chỗ anh nằm lại
Mẹ ra đi mà chẳng thế yên lòng

Về đi anh
Làng xóm vẫn trông mong
Bến đợi sông quê vẫn một đời vò võ
Mãi ngóng một dáng hình quen qua ngõ
Cho tiếng guốc thân yêu lại gõ trên đường

Về đi anh
Về giữa quê hương
Cho em dịu nỗi đau mất người yêu thương nhất
Nơi ấy anh nằm trên biên cương giữ đất
Tổ quốc mình...lưu vạn đại lòng son .

Trần Nhâm
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính

Về đi anh 
Khi đất nước không còn 
Bọn giặc dữ dám mon men chiếm đất
Chúng đã cút bởi các anh giành dật 
Đuổi chúng về khỏi mảnh đất Vỵ Xuyên

Về đi anh
Hãy về với vợ hiền 
Về với mẹ nơi miền quê yêu dấu
Ở nơi đó có con thuyền neo đậu 
Ngóng anh về ru lại tiếng ầu ...ơ

Lê Bích Ngọc
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội Trường Sơn Sư đoàn 472 

tin tức liên quan