Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết - Hội Trường Sơn tỉnh Phú Yên

Ngày đăng: 07:42 02/04/2019 Lượt xem: 525
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN BÁ THUYẾT
HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH PHÚ YÊN

KÝ ỨC RỪNG
Nhớ con suối nhỏ giữa rừng
Nước như phảng phất thơm lừng mùi hoa
Rung rinh róc rách sau nhà
Chảy theo ký ức đưa ta về nguồn
 
Lung linh nhủ đá có hồn
Trổ hoa muôn sắc thâm sơn điệp trùng
Lũng xa chợ núi theo cùng
Đỉnh non mây trắng ngựa chung dặm trường
 
Ta về nhớ núi ngàn thương
Bùn non níu dép vượt Trường Sơn xa
Lán thưa hốc đá là nhà
Mưa khóc gió thét xông pha dãi dầu
 
Hỏi giờ rừng ở nơi đâu
Cho ta tìm lại những câu đợi chờ
Ngỡ ngàng ký ức rừng xưa
Một thời lính trẻ... mộng mơ với rừng!!!
 
Buôn Kít, 27/3/2019
Nguyễn Bá Thuyết

 
NẮNG THÁNG TƯ
Nắng tháng tư hong vàng dãy phố
Lúa phơi mau trắng kín cả đồng
Nước trôi nhè nhẹ dưới lòng sông
Lũy tre là ngà cõng đàn cò trắng
 
Tàu chưa về nên cha vắng bóng
Mẹ đứng chờ dõi mắt xa trông
Tháng tư ngày mới náo nức lòng
Nương cải xanh, mướp vàng hoa nở
 
Nắng tháng tư đưa ta về miền nhớ
Lời yêu thương nhắn gửi thủy chung
Ánh mắt em ấm áp vô cùng
Xao xuyến hẹn bội thu… hạnh phúc!
 
Nắng tháng tư làm lòng ta rạo rực
Sao không về mà đón nắng tháng tư?
 
Nguyễn Bá Thuyết
67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944258548

tin tức liên quan