Thơ Lê Trung Khiên, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:22 26/07/2019 Lượt xem: 366

       Thơ Lê Trung Khiên, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
                            
Những năm tháng công tác trên đường Trường Sơn, tôi đã chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh dưới  mưa bom bão đạn của máy bay Mỹ. Sau ngày hòa bình lập lại có dịp về nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn được thắp nén hương cho đồng đội để tri ân . Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày TBLS xin gửi đến bạn đọc Báo Điện tử Trung ương Hội Trường Sơn một số bài thơ để tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống để mang lại hòa bình hôm nay.
 

                                              BÊN MỘ ĐỒNG ĐỘI
                                       ( Tặng đồng đội tại NTLS quốc gia Trường Sơn)

                                                                 
 
 
Tháng bảy về, mùa tri ân
Nhớ đồng đội, hẹn một lần viếng thăm
Thời gian đã năm mươi năm
“ Cậu” đi ngày ấy “ biệt tăm” không về
“Tao”  vào kể chuyện “ mày” nghe
Trường Sơn đêm ấy đón xe ngoài vào
Từ mấy ngàn mét độ cao
B52 dội ào ào bom rơi
Đất đá từ trên sườn đồi
Vùi sâu nghìn khối đúng nơi “ mày” ngồi
“ Mày” vẫn mãi tuổi hai mươi
Còn “ tao” nay đã xế trời chiều hôm
Nhành hoa với nén hương thơm
Chén rượu nhạt viếng linh hồn “ mày” đây
“ Mày” nằm đó, “ ngôi nhà xây”
Giữa trời mưa nắng, sương dày quanh năm
Nghĩa trang đường đất xa xăm
Nhớ “ mày” chỉ có cái “ tâm” mang vào
Đồng đội nghĩa nặng tình sâu
Một thời bom đạn bên nhau chia cùng
Bây giờ “ tao” chỉ cầu mong
Tuổi cao mạnh khỏe, trong lòng thảnh thơi
Đất thiêng Quảng Trị tình người
Mười nghìn ngọn nến sáng trời trong đêm
                 Tháng 7/2018
 Ảnh: Viếng mộ tại NTLS Trường Sơn
 
   
 
                                DI VẬT CỦA NGƯỜI LÍNH
 
Ngày 25/9/2018 tại xã Gio Bình, Gio Linh, Quảng Trị.Đội quy tập đã khai quật ngôi mộ tập thể gồm 34 liệt sỹ.Trong số đó có một liệt sỹ kèm theo di vật là cây bút
Hồng Hà khắc tên “ Nguyễn Văn Hưng” và dòng chữMỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh cùng với tên “ Thi”. Từ di vật đó đã xác định danh tính liệt sỹ và được đưa về quê nhà mai táng
 
Một cây bút Hồng Hà
Đi vào mặt trận cùng người chiến sỹ
Bốn ba năm sau kháng chiến chống Mỹ
Đồng đội tìm thấy anh tại Quảng Trị, Gio Linh
Năm mươi năm trước
Ba tư chiến sỹ đã hy sinh
Không ai để lại họ, tên, địa chỉ
 
Họ nằm trong lòng đất đã phần hai thế kỷ
Mảnh đất thiêng thấm máu bao người
Ba tư hài cốt đồng đội tôi
Chỉ riêng anh kèm theo di vật
Là cây bút Hồng Hà màu xanh duy nhất
Khắc tên anh và người vợ ở quê nhà
 
Năm mươi năm đã đi qua
Hôm nay đồng đội đưa anh về nơi đất mẹ Yêu thương
Cây bút bên anh đi khắp nẻo chiến trường
Lại cùng anh trở về quê hương Hà Tĩnh
Đồng đội tôi: chiến tranh- người lính
Có mấy ai đem theo kỷ vật vào chiến trường
Nhưng trong mỗi người hình ảnh quê hương
Vẫn luôn cùng họ bước vào trận đánh
                                         Tháng 01/2019
 
                            Lê Trung Khiên, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
                            Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa
tin tức liên quan