"Niềm tự hào" - Thơ: Nhà giáo Nguyễn Phương Nga, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Thái Nguyên

Ngày đăng: 10:55 19/11/2019 Lượt xem: 490
THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM


Tác giả - Nhà giáo. CCB Nguyễn Phương Nga

NIỀM TỰ HÀO

Niềm tự hào mười sáu năm nghề giáo
Người lái đò mãn nguyện đã nghỉ hưu
Rời bến đỗ khách vẫn luôn thầm nhớ
Cô giáo dạy trò là người lính năm xưa
Xếp áo lính về bên đàn em nhỏ
Phấn trắng bảng đen gắn bó mái trường yêu
Đã bao mùa Phượng vĩ Ve kêu
Trang giáo án miệt mài cùng đồng nghiệp
Như người nông dân cầy xong thửa ruộng
Niềm vui rộn ràng ươm ước vọng tương lai
Lớp lớp trò ngoan nay đã thành tài
Hạt giống đỏ cô gieo trồng đã lớn
Niềm tự hào người lái đò rời bến
Khách qua đò vẫn nhớ mãi người đưa
Nghề giáo với tôi đẹp như những vần thơ
Dù mái tóc pha sương trong lòng tôi vẫn nhớ
Ký ức nửa cuộc đời là nữ giáo viên
Niềm tự hào là cô giáo Nha Trang - Trưng Vương


Nhà giáo Nguyễn Phương Nga
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Thái Nguyên
tin tức liên quan