Phấp phỏng - Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 03:25 04/03/2020 Lượt xem: 294
PHẤP PHỎNG

Bước chân ra ngõ phấp phỏng lo
Tai nghe đồn Dịch chớ làm ngơ
Chớ có xem thường con "vi rút"
Đại nạn lây lan chẳng thể ngờ.

Phấp phỏng đắn đo đôi chân bước
Nhà nghèo áo rách chớ xem hờ
Ốm đau, bệnh tật tiền mua thuốc
Phải tự xoay vần chả ai cho.

Mà nói vậy thôi ai tính được
Trên bước đường dài thuận như mơ
Phúc lộc trên đời ơi vận số
Ta tự tin ta chớ hững hờ.

       
Nguyễn Sơn Hải
 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn           

tin tức liên quan