"Bác xa nhưng vẫn rất gần". Thơ: Võ Hữu Hùng

Ngày đăng: 03:30 18/05/2020 Lượt xem: 408
----------------------------------------------------------

THƠ VÕ HỮU HÙNG

BÁC XA LUÔN VẪN RẤT GẦN
 
Bác về Sơn Định – Phú Yên
Cháu con đón Bác mọi miền lệ rơi
Bác kính yêu đã mất rồi*
Mưa tuôn rừng núi đất trời tang thương
 
Bàn thờ nghi ngút khói hương
Bác qua muôn nẻo dặm trường xa xôi
Bác nêu gương tỏa sáng ngời
Trọn tình vì nước, trọn đời vì dân
 
Bác xa luôn vẫn rất gần
Ra đi Bác dặn ân cần cháu con
Kết đoàn xây dựng nước non
Tự do – Độc lập khải hoàn tiến lên
 
Bây giờ đất nước bình yên
Nhớ ngày sinh nhật con lên viếng Người
Lòng con ơn Bác đời đời
Nén hương con gửi theo lời nhớ thương
 
Ba Đình xa mấy dặm đường
Nhà thờ Sơn Định khói hương vọng hồn
Bác xa nhưng Bác mãi còn
Thương yêu tôn kính cháu con khắc lòng

 
------------------------------------------ 
* Tháng 9 năm 1969, được tin Bác Hồ mất, Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức làm Lễ Truy Điệu Bác Hồ tại Căn cứ kháng chiến chống Mỹ của tỉnh, thuộc xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên và nơi đó được chọn để làm Nhà thờ Bác của nhân dân Phú Yên là khu di tích cấp Quốc gia.
 
Võ Hữu Hùng
Đ/c: 27/73 Nguyễn Trung Trực, khu phố 2, phường 8, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0344124039

tin tức liên quan