"Những Liệt sỹ chưa biết tên". Thơ: Nguyễn Thanh Tình

Ngày đăng: 08:08 09/07/2020 Lượt xem: 755
THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN

NHỮNG LIỆT SỸ CHƯA BIẾT TÊN

Tháng 7 về càng nhớ đến các anh
Nỗi đau thương chảy tràn trong tâm trí
Đã bao năm anh trở thành liệt sĩ
Ở nơi nào mà anh cứ lặng thinh

Chiến trường xa anh bỏ lại thân mình
Giữa rừng sâu không dòng tên lưu lại
Cuộc chiến tranh đã mang anh đi mãi
Chốn quê nhà ai cũng đợi chờ mong

Thắp nén nhang mà lệ chảy hai dòng
Người chiến sĩ anh hùng... tên chưa biết
Anh hi sinh mang tình yêu bất diệt
Quyết một lòng giữ trọn lấy non sông

Mùa thu sang dưới những lá cờ hồng
Tên anh mãi lưu trong ngàn thế kỷ
Dẫu vô danh nhưng mãi là chiến sĩ
Dệt chặng đường sáng tỏa bước tương lai

Tháng 7 về em lại hái hoa cài
Đặt lên những tấm bia mộ này nhé
Làn gió ơi hãy thổi rung nhè nhẹ
Đón anh về gặp gỡ những người thân..

 
7/7/2020
Nguyễn Thanh Tình
( Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính)

tin tức liên quan