Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh, hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 01:46 10/07/2020 Lượt xem: 336
                 NGUYỄN ĐÌNH SINH


NGÃ BA MƯỜNG NOÒNG

 
Trường Sơn ngày ấy anh qua
Gặp em đứng ở ngã ba Mường Nòong
Xà beng, cuốc xẻng, bình toong
Em vừa đi lấp hố bom thông đường
Tóc em đất vẫn còn vương
Mà sao vẫn tỏa mùi hương hoa rừng…
Mồ hôi trên má đỏ bừng
Xa xa pháo sáng soi lưng chừng trời
Nhìn em xinh quá em ơi !
Mà không dám nói một lời… khó ghê !
Anh ngồi trong ca bin xe
Chào em! Anh phải đi về Xê Pôn…
Hàng vào Dốc Miếu, Tà Cơn
Xa em - cô gái Trường Sơn bám đường
 
Bây giờ về với đời thường
Bâng khuâng lại nhớ chiến trường gặp em.                            
 

  
MỸ GIỜ MỚI HIỂU VIỆT NAM
 
Mỹ thua mới hiểu Việt Nam
Đất nước hơn bốn ngàn năm tuổi đời
Có nền văn hiến tuyệt vời
Thông minh, lịch sự với người ngoại bang
 
Nguyên – Mông Đế quốc hung tàn
Ba lần thua trận thoát hoan chốn về…
Đại hán một thuở gầm ghè
Mang quân xâm lược chạy về thua đau
Quân Minh, Quân Tống Nước Tàu
Đống Đa, Như Nguyệt là câu trả lời
Pháp kia bị đánh tơi bời
Điện Biên đắp mộ chôn vùi Thực dân…
Mỹ mang hơn nửa triệu quân
Tám năm phải chạy tháo quân trở về…
 
Qua rồi năm tháng ê chề
Bây giờ hai nước hướng về tương lai
“Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời”…
Phó Tổng thống Mỹ mượn lời
“Truyện Kiều” ra tiếp khách người Việt Nam (1)
Mỹ giờ mới hiểu Việt Nam
Ngàn năm văn hiến đã làm Mỹ thua.

 

    (1)Phó Tổng thốngMỹ Joe Biden đọc 2 câu Kiều khi tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ từ ngày 06-10/7/2015 tại Nhà Trắng
   

 
MỸ THUA
 
Mỹ giàu nhưng có mạnh đâu
Việt Nam đánh Mỹ thua đau chạy về
Tám năm thất bại ê chề
Sáu mươi ngàn lính bỏ về “Diêm vương”…
Chư hầu của Mỹ tìm đường
Rút quân ra khỏi chiến trường Việt Nam
Thái Lan – Úc – với Đại hàn
“Rồng xanh” “Hổ xám” tan tành xác thây
Tay sai nguyễn rủa quan thày
Tìm đường tháo chạy giơ tay đầu hàng
Thiệu kia mưu hiểm, kế gian
Nửa đêm trốn đến Đài Loan náu mình…
 
Lính ngụy chúng đánh vì tiền
Mỹ cắt viện trợ chúng liền rã tan
 Mỹ cay cuộc chiến Việt Nam
Không ngờ bị bọn Việt gian nó lừa
Mất người, mất của vẫn thua
Nghĩ mà vừa tức lại vừa tủi thân…
 

                                          4/2020 
                                  
   Nguyễn Đình Sinh, Hội VHNT Trường Sơn
                        
tin tức liên quan