Chùm thơ của Hoàng Huy, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:23 16/07/2020 Lượt xem: 255
 

KỶ NIỆM XƯA


Thương anh nơi dãy Trường Sơn
Đất trời súng nổ mưa bom chặn đường
Hạ Lào đây đất quê hương
Sư Bốn Bảy mất chiến trường vươn theo
Thương anh lội suối băng đèo
Chúng ta đồng đội cùng nheo mắt cười
Quý anh khỏe mạnh con người
Trong thanh giọng nói tiếng cười ngân vang
Tết tiền tuyến, lòng xốn sang
Giao thừa  đêm trắng mơ màng ta say
Truyền hơi ấm lửa bàn tay
Ngân vang ta hát  ngất say lòng người
Chuyển quân ta cách xa rồi
Trời Đông về trước ngóng người về sau
Đỉnh đèo ta lại gặp nhau
Mây bay biên giới tím màu sim xưa
Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa
Tiếng Lào tiếng Việt say mùa kề bên
Đêm trăng nơi chốn Tây Nguyên
Liên hoan bộ đội mắt huyền nhìn nhau
Trời Trường Sơn nắng đượm màu
Sư đoàn lại chuyển, ta mau lên đường
Bỗng dưng anh phải xa hương
Anh ra miền Bắc vào trường học cao
Chia tay ta thấy nghẹn ngào
Tạm chào nhau nhé đôi minh chia xa
Mấy năm thấm thoát trôi qua
Thời gian đã nhuộm thiết tha sắc ngà
Chuyện nước non chuyện cửa nhà
Mừng nay thống nhất đậm đà tình quê
Tuổi cao nay đã cận kề
Trường Sơn một thuở nhớ về năm xưa


 
 ĐỜI LÍNH CHIẾN

Nhớ ngày phượng đỏ ven rừng
Thanh niên chuẩn bị ra trường đi xa
Có người vẫn ở quê nhà
Người đi đại học, anh ra chiến trường
Lính Trường Sơn sống tha hương
Nay xa nhớ lớp, nhớ trường, bạn thân
Xa quê đã tám mùa xuân
Mà chưa có được một lần thăm quê
Đến ngày thống nhất  trở về
Bạn bè cùng lứa đề huề vợ con
Riêng anh thì vẫn còn son
Nước còn loạn lạc, vẫn còn phải đi
Thế rồi đất nước lâm nguy
Dân ta lại khổ bởi vì chiến tranh
Cơm không đủ, áo chẳng lành
Hai đầu đất nước ùng oành súng vang
Việt Nam vào cảnh điêu tàn
Khơ Me chém giết dã man dân lành
Quân ta quyết đánh thắng nhanh
Đuổi Tàu dành lại cho xanh hòa bình
Sang Cam giúp bạn hồi sinh
Thêm mười năm nữa chiến chinh mới về
Mỗi lần về lại thăm quê
Buâng khuâng nhớ lại bạn bè năm xưa


  
NGÀY HỌP MẶT BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN

Mấy mươi năm vắng tin nhau
Nhưng lòng mãi cứ trước sau mặn nồng
Dù không phải nghĩa vợ chồng
Mà là đồng đội, chờ mong mỏi mòn
Có nhiều kỷ niệm sắt son
Của thời bom đạn vẫn còn trong ta
Làm sao quên thuở xưa xa
Biết bao người đã xông pha diệt thù
Sống trong khói lữa mịt mù
Bên nhau chiến đấu, và cùng hy sinh
Người y tá, kẻ công binh
Cùng trên mặt trận đinh ninh lời thề
Gian nan, vất vả chẳng nề
Chia đôi củ sắn, trọn bề yêu thương
Sáng ngời lên một tấm gương
Của cô y tá hậu phương ngày nào
Từ trong khói lữa chiến hào
Tình người chớm nở thấm vào đầy vơi
Nhưng rồi mỗi đứa một nơi
Hòa bình lập lại, ta rơi lệ sầu
Ngày nay khi tóc bạc đầu
Gặp nhau xúc động, dốc bầu hồi lâu
Chúng ta vương vấn bấy lâu
Kẻ Nam, người Bắc mặc dầu xa xôi
Giờ đây lòng thỏa nguyện rồi
Nay  về họp mặt, chúng tôi vui mừng
Khác chi muối mặn cay gừng
Bởi khi sống chết ta từng có nhau
Ta cùng xoa dịu nỗi đau
Nghĩa tình đồng đội dễ đâu có mà
Tuổi Xuân đi giữ nước nhà
Nay dành độc lập chúng ta góp vào
Trường Sơn biết mấy tự hào
Máu đào đổ xuống ai nào tiếc đâu
Mấy mươi năm cách xa nhau
Hôm nay gặp lại càng sâu cái tình.

 
                               HOÀNG HUY

tin tức liên quan