Chùm thơ Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 04:06 24/07/2020 Lượt xem: 542
 
 
NGỜ ĐÂU VÀO MỘT BUỔI CHIỀU
(Kính tặng 10 nữ TNXP, hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc
 nhân ngày giỗ thứ 52, 24/7/1968 – 24/7/2020)

 
  Nguyễn Đình Sinh
 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 ĐT: 0378851056

 
Em chưa mặc áo cô dâu
Mái tóc chưa chải, trên đầu đất vương…
Lấm lem quần áo bụi đường
Mồ hôi nhỏ sạm má hường tuổi yêu !
 
Ngờ đâu vào một buổi chiều
Em đi gửi lại chữ yêu lệ nhòa
Nơi ấy là một ngã ba
Đi vào huyền thoại thơ ca một thời !
 
Năm hai (52) năm đã qua rồi
Em đi về một phương trời xa xăm…
Giấc mơ hạnh phúc trăm năm
Thôi đành chôn chặt chỗ nằm cùng em…
 
Nửa vầng trăng sáng bên thềm
Để ai trống trải trong đêm thu buồn
Mơ về với những nụ hôn
Đầu đời thổn thức vẫn còn nhớ ai !
 
Anh lái xe vẫn nhớ hoài
Những người con gái nằm ngoài ngã ba.
 
                        20/7/2020
 


  TRƯỜNG SƠN ƠI
 
Máy bay trên đầu và bom nổ bên tai
Trường Sơn ơi ! năm ngàn ngày chiến đấu
Tôi vẫn nhớ về những ngày xương máu
Có nước mắt, nụ cười ở mỗi chúng ta…
 
Những năm dài đầu đội nắng cùng ai…
Những năm dài hai vai run mưa lạnh
Đồng đội tôi những con người chinh trắng
Mở con đường vào lịch sử hôm nay !
 
Bạn bè ơi! đòn gánh nặng hai vai
Đầu Bắc đầu Nam toàn bom với đạn
Dốc núi thì cao con suối thì cạn
Trường Sơn ơi! một thuở tự hào…
 
Nắng trên đầu mây trắng trời cao
In bóng ai mái đầu đơm bông bạc
Bước chân tròn gõ đường bê tông lọc cọc
Cơn mưa chiều mất mát – đớn đau.
 
      Kỷ niệm ngày TBLS27/7/2020
                                      


tin tức liên quan