"Trắng đêm ký ức hiện về".Thơ: Hoàng Kiền

Ngày đăng: 07:29 13/08/2020 Lượt xem: 529
TRẮNG ĐÊM KÝ ỨC HIỆN VỀ
 
Đêm trường thao thức năm canh
Bổng trầm đàn dế đồng thanh quanh nhà
Bỗng dưng sực nhớ tại ta
Bốn nhà tám chén nước trà chiều hôm*
 
Cũng hay nay có dịp ôn
Trường Sơn một thuở đạn bom, kiên cường
Trường Sa đạp sóng đại dương
"Con đường mơ ước" biên cương miệt mài
 
Thức đêm thêm rõ đêm dài
Một đêm đi suốt đường dài lòng tôi
Dọc ngang khắp nẻo muôn nơi
Dấu chân để lại dấu đời mở ra
 
Trùng trùng ký ức như hoa
Chuyện xưa ghi chép viết ba bài liền
Trường Sơn - Biển đảo - Đường biên
Trời cho còn nhớ chẳng quên chỗ nào
 
Đời bộ đội lắm gian lao
Những đêm đứng gác ánh sao sáng ngời
Tay ôm cây súng chẳng rời...
Nâng chân dạo bước bồi hồi khắc sâu.

 
Đêm 12 - sáng 13/8/2020
Hoàng Kiền

-------------------------
* Chiều qua đi thăm 4 nhà/ uống 8 chén trà thế là… trắng đêm.

tin tức liên quan