"Tháng tám mùa thu" - Chùm thơ đến từ Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 03:45 13/08/2020 Lượt xem: 731

-------------------------------------------------------------------------------------
THÁNG TÁM MÙA THU
CỦA TỔ QUỐC, CỦA ĐẤT TRỜI, CỦA TÌNH NGƯỜI

Chùm thơ đến từ Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Biên tập: Lê Bích Ngọc - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
và Hoàng Đại Nhân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
  
ĐẤT NƯỚC TIẾN LÊN THEO
TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG 8

 
Hương thơm dịu Cúc vàng tươi rực rỡ
Rợp cờ bay gợi ta nhớ bao điều
Ngát bầu trời khí lành thật đáng yêu
Vầng dương sáng báo rằng nhiều thắng lợi
 
Trí tuệ Việt luôn ngang tầm thế giới
Cổ chí kim đều khởi phát lẫy lừng
Văn võ cùng kinh tế được chấn hưng
Nhiều nhân cách năm châu từng ca ngợi
 
Cùng nguồn cội bao quốc gia muốn với
Là nghĩa nhân son sắt bởi: đồng bào
Giống Tiên Rồng sẽ cất cánh bay cao
Dẹp Covid - niềm tự hào thắng giặc
 
Qua hoạn nạn khối toàn dân càng chắc
Tình yêu thương sáng vằng vặc - trăng rằm
Truyền thống này đã có tự nghìn năm 
Cả dân tộc lòng người đằm thắm mãi
 
Giữ đoàn kết xây Quốc gia hiện đại
Việt Nam ta đầy hoa trái ngọt lành
Rất thanh bình cho một cuộc sống xanh
Di chúc Bác(1) nhất định thành hiện thực
 
Khắp đất mẹ công trường vui nao nức
Nguyên khí thiêng - nguồn lực đã dồi dào
Nước mạnh giàu sẽ đạt ở tầm cao
Kinh tế số dần đi vào quỹ đạo
 
Ở ngoài biển đang còn nhiều giông bão
Và, chúng ta đủ tỉnh táo giữ gìn
Đảng(2) dẫn đường dân vững chắc niềm tin
Hoàng Sa sẽ được nối liền nguồn cội
 
Biển Đông sóng lại hiền hòa sôi nổi
Đất hùng thiêng về chung hội đủ đầy
Cháu Lạc Hồng đem trí lực dựng xây
Nước cường thịnh dân vui vầy hạnh phúc.

Đỗ Dưỡng ( bút danh Vân Hà )
 
MÙA THU CÁCH MẠNG

Thu đã về đất nước trải màu xanh
Sương ướt nhẹ đọng long lanh cành lá
Trong vườn rộng nhà nhà cây trĩu quả
Một mùa vui lan khắp cả thị thành
.
Đất nước mình rực rỡ đẹp hơn tranh
Cờ thắm đỏ yên bình bay trước gió
Em thơ chạy tung tăng trên xóm nhỏ
Khuôn mặt hồng tỏ rõ vẻ hân hoan
.
Ai đã cho hạnh phúc mãi ngập tràn
Luôn ghi nhớ một mùa thu tháng tám
Những đoàn người đi tìm con đường sáng
Giương thật cao cờ Cách mạng đấu tranh
.
Đánh đuổi quân cướp nước phải tan tành
Để giành lại màu xanh và sự sống
Đời vui mới con đường thêm trải rộng
Sông biển dài những ngọn sóng đùa vui
.
Dân tự do nay khỏi ách dập vùi
Lời của Bác muôn đời luôn ghi nhớ
Ngày tuyên ngôn cờ đỏ bay rực rỡ
Ấm tình Người cởi mở phút đoàn viên
.
Đất nước nay thống nhất cả ba miền
Ơn Đảng ,Bác một mùa thu tháng tám
Một mùa thu trên con đường Cách mạng
Mãi rạng ngời trang sử đẹp Việt Nam .

Huệ Đoàn.
.
MÙA THU YÊU THƯƠNG

Em lại viết bài thơ chào tháng tám
Gom mây trời gởi chút gió vào thu
Gửi lời thơ gởi khúc nhạc lời ru
Gửi tất cả tình em trong gió mát
.
Mùa thu tới chiếc lá khô xào xạc
Sao đầy trời dào dạt gửi vào mơ
Gió heo may xao xuyến mảnh hồn thơ
Hương thoang thoảng một mùa thu vàng lá
.
Gửi một chút những nhớ thương là lạ
Cả thu vàng óng ả dệt đường tơ
Mùa yêu thương nhung nhớ mãi đợi chờ
Tháng tám tới mình làm thơ chia sẻ
.
Môi cười nhẹ nhớ ngày xưa non trẻ
Chơi thả diều anh nói khẽ nhớ thương
Lời Thu xưa thì thầm mãi còn vương
Thu vàng nắng anh gom hương tất cả
.
Vuốt tóc nhẹ trái tim yêu hối hả
Anh lên đường em gửi cả vào thơ
Hứa đi anh em vẫn mãi đợi chờ
Thu năm tới mình cùng mơ anh nhỉ
.
Ngày em tiễn bên tai anh thủ thỉ
Nhớ anh nhiều nha tri kỷ đời anh
Thời gian trôi thấm thoát cũng qua nhanh
Tròn nghĩa vụ mình kết thành duyên nợ

Phạm Thanh Bình
.
THU HỨA HẸN

Em cóp nhặt từng hạt sương trên lá
Tự tay đan bằng tất cả lòng mình
Sắc óng vàng pha sợi nhớ lung linh
Xâu thành chuỗi một bóng hình trong đó
.
Em gói gọn cả lời thương để ngỏ
Trao cho người từng thấu rõ tình yêu
Đêm suy tư dạ trăn trở rất nhiều
Dệt mộng tưởng bao nhiêu điều khát vọng
.
Hãy bù lại nửa mùa hè rát bỏng
Để hôm nay đỡ phải nóng trong lòng
Khúc giao mùa chẳng sợ cảnh mưa giông
Vì đã ở trong một vòng tay ấm
.
Anh có thấy trên cao trời xanh thẫm
Gió theo về ru chầm chậm mơn man
Sáng Thu nay hạnh phúc quá ngập tràn
Em cảm nhận lời bình an chan chứa
.
Chúng mình mãi vai kề vai thắp lửa
Nghĩa vợ chồng em nối giữa bờ vui
Dắt tay nhau cùng chia sẻ ngọt bùi
Thu hẹn ước sẽ đẩy lui phiền muộn.

Lê Bích Ngọc
Hội viên TS Sư đoàn 472

 
TÌNH THU

Nắm tay Anh cùng nhẹ đón thu về
Vui nhịp bước thấy lòng thêm rộng mở
Niềm hạnh phúc nụ cười tươi rạng rỡ
Sen cuối mùa thả cánh ngỡ thuyền hoa
.
Sắc thu vàng tỏa dịu khúc tình ca
Sông bớt đỏ đã rời xa trận lũ
Yêu đồng lúa hạt tròn căng ngậm sữa
Ngô trổ cờ vẫy tựa sóng ngàn xa
.
Bưởi trĩu cành nứt nẻ những trái na
Hồng ríu rít treo mình trên cành bổng
Tròn dáng thị vàng căng làn vỏ mỏng
Muốn trở mình Tấm bé bỏng ngây thơ
.
Đi giữa thu rực rỡ tỏa bóng cờ
Dạ bỗng thấy bao điều mơ ước lạ
Tình đất mãi ươm chồi xanh mượt lá
Nước non bền vẹn sắc thắm bao la
.
Tháng tám sang trong điệu hát chan hòa
Lòng xao xuyến chẳng nhòa đôi mắt lệ
Cuộc sống mới sao đáng yêu đến thế
Ngát hương nồng Em gọi khẽ.... TÌNH THU.

CCB Kim Hương (Hoa Ban trắng)
.
MÙA THU ƠN BÁC

Thu mát mẻ Quảng trường rực nắng
Về một thời sâu lắng nơi đây
Toàn dân sức mạnh tràn đầy
Cùng nhau họp mặt xum vầy mừng vui
.
Nhớ ơn Bác bùi ngùi trong dạ
Công ơn Người cao cả trùng khơi
Bản Tuyên ngôn đã ra đời
Cùng nghe Bác đọc tuyệt vời Người ơi
.
Không tránh khỏi lệ rơi xúc động
Mong đồng bào cuộc sống phồn vinh
Khai sinh nước Việt Nam mình
Cờ sao phấp phới bình minh rợp trời
.
Bác cao cả muôn đời sáng mãi
Người ươm trồng cây trái cho ta
Đem mùa xuân đến mọi nhà
Thương dân yêu nước bôn ba xứ người
.
Bao khó nhọc vẫn tươi vui vẻ
Cả cuộc đời tuổi trẻ hiến dâng
Dù cho khó nhọc mấy tầng
Tinh thần Bác vẫn như vầng thái dương
.
Thương dân tộc tìm đường cứu nước
Giặc tan rồi vững bước ta đi
Ơn Người con cháu khắc ghi
Tình Bác sáng mãi như vì sao khuya !

Biên Thùy Xứ Ngọc
.
TƯƠI ĐẸP VIỆT NAM

Việt Nam đất nước thân yêu
Bảy mươi lăm tuổi đã nhiều đổi thay
Công trường, nhà máy khói bay
Liên doanh liên kết dựng xây nước nhà
.
Theo cùng Thế giới vươn xa
Bán buôn, xuất nhập tạo đà đi lên
Dân Giàu nước sẽ vững nền
Tiếng tăm lừng lẫy khắp trên hoàn cầu
.
Rừng vàng , biển bạc, đất màu
Nguồn tài nguyên mãi đời sau vẫn còn
À...ơi tiếng mẹ ru con
Câu ca dao Việt vẩn còn vang  xa
.
Áo dài, nón lá quê nhà
Mãi tung bay, vẫy người xa lại gần
Chiêng cồng mãi mãi còn ngân
Muôn nơi vọng tiếng nhạc gần nhạc xa
.
Câu Kiều lẩy lúc tuổi già
Nguyễn Du mãi mãi vẫn là Danh nhân
Lời ca quan họ trong ngần
Câu hò xứ Nghệ tình nồng mến yêu
.
Nghe câu hát lý chiều chiều
Trong lòng lại thấy thêm yêu nước mình.

Nguyễn Đênh
.
THU YÊU

Thu đến rồi dường như có muộn hơn
Làn gió mát xua tan hờn giận dỗi
Bài thơ vụng tặng em vì viết vội
Nhưng ngát tình đừng bắt lỗi anh nha
.
Phảng phất thơm hương sữa lúc chiều tà
Trào cảm xúc ru tình ta lãng mạn
Gần nhau mãi không bao giờ thấy chán
Như cơn mưa ngày nắng hạn đang chờ
.
Cùng hướng về bến hạnh phúc mộng mơ
Dù dông tố không bao giờ quan ngại
Bao ước nguyện ươm mầm tươi kết trái
Nụ cười xinh hoa nắng trải sáng đường
.
Yêu thật lòng chẳng gợn chút vấn vương
Em mãn nguyện nên má hường thêm thắm
Mình ngây ngất bởi tình luôn sâu đậm
Mùa thu này sẽ ngọt đẫm vị yêu.

Phạm Thành
 
THÁNG TÁM NIỀM TIN 

Tháng tám mùa thu vàng nắng trải 
Quỹ thời gian cứ mãi dần trôi 
Cuộc sống bể dâu bao chìm nổi 
Niềm tin son sắt mãi trong tôi

Bình minh chiếu sáng xua đêm tối 
Đảng vinh quang dẫn lối đưa đường 
Vững lòng tin trên đường tranh đấu 
Giành vinh quang vang khắp năm châu

Xây quê hương Tổ quốc mạnh giầu 
Nhưng kẻ thù có để yên đâu 
Cả dân tộc lại vùng lên chiến đấu 
Giữ non sông yêu dấu bình yên 

Nặng nghĩa tình gắn kết keo sơn 
Tình đoàn kết bền hơn sắt đá 
Bốn ngàn năm lịch sử đã qua 
Luôn mạnh mẽ chan hòa nhân ái 
.
Khắp chiều dài giải đất Việt Nam 
Tháng tám về u ám xua tan 
Lòng người dân ngập tràn hạnh phúc 
Cùng chung tay khơi trong gạn đục 
.
Tháng tám về như nguồn thôi thúc 
Lòng nhiệt thành hun đúc con tim 
Luôn vững tâm lòng tin theo Đảng 
Với vinh quang vóc dáng Việt nam. 

10/8/2020
Đỗ Đình Sáu

.
SÁNG MÃI TRỜI THU

Mùa thu sang nghe gió hát xôn xao
Ngoài khung cửa thắm vàng bông cúc nở
Phía trời đông, ánh hồng lên rạng rỡ
Ta nghe lòng rộn muôn khúc nhạc thu
.
Nhớ năm xưa trong tăm tối mây mù
Nghe lời Bác, cùng phất cờ nổi dậy
Nhớ tháng Tám - mùa thu năm ấy
Bao máu xương giành Độc lập - Tự do
.
Bước theo Người xây cuộc sống ấm no
Tin Đảng, Bác một niềm tin son sắt
Trong lửa đạn luôn kiên trung bất khuất
Trong gian lao luôn vững chí bền lòng
.
Mùa thu về, trời trong sáng mênh mông
Yêu mùa thu, yêu từng con gió thổi
Tiếp bước cha ông vững lòng hướng tới
Đất nước hùng cường, từng bước vươn cao
.
Biển trời của ta, nếu kẻ địch phạm vào
Dẫu tráo trở hay ngông cuồng ngang ngược
Với truyền thống chống quân thù xâm lược
Nước Việt này vẫn sáng mãi trời thu.

Ngày 10/08/2020
Hoàng Đại Nhân
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN)

tin tức liên quan