"Mẹ tôi thiết khách". Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 09:19 16/08/2020 Lượt xem: 466

------------------------------------------------------------------

MẸ TÔI THIẾT KHÁCH

Bữa ấy nhà mình có khách sang chơi
Đến bữa cơm trưa mẹ ngồi bên xới
Đôi đũa cả mẹ khua khua bới bới
Con hiểu rồi đã tới lúc nhường cơm.
Con ước gì lúc đó bé nhỏ hơn
Để ăn đã cơn thèm khi giáp hạt
Để đêm nằm được mẹ ôm mẹ hát
Câu dân ca dào dạt mối tình quê
Con lớn lên theo những cánh cò về
Mồ hôi mẹ chở che ngày mưa nắng
Học phí, dầu đèn, tóc cha bạc trắng
Bát mắm còng mặn đắng củ khoa lang
Hạt muối cọng rau chợ cóc đầu làng
Tiền chưa có cứ mang về dùng trước
Gặp mưa rào con cá rô cá diếc
Lại mang ra quy ước giá quê nghèo
Mái nhà xưa đã có lúc vắng teo
Đứa ra trận đứa đi theo làm mướn
Khi trở về với mẹ cha đã muộn
Có những điều xưa muốn đã đi qua
Mấy chục năm khi bóng ngả chiều tà
Cha khuất núi mẹ già như chuối chín
Căn nhà xưa lúc bữa ăn bữa nhịn
Vẫn đong đầy vây kín tuổi ấu thơ !

 
14/8/2020
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 

tin tức liên quan