Chùm thơ 3 bài của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 03:57 21/08/2020 Lượt xem: 512
    
CHÙM THƠ 3 BÀI CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH
                          Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
                                    
ĐT: 0378851056  
 
                                                            
 
 BÀ MẸ ANH HÙNG

(Kính tặng bà: Nguyễn Thị Thanh- Nhà giáo, mẹ VNAH. Vợ liệt sỹ Nguyễn Tam Anh
Trung tá, Phó Chính ủy F471, Bộ đội Trường Sơn, hy sinh ngày 27/02/1972 và là mẹ liệt sỹ Nguyễn Tam Hùng hy sinh năm 1987 tại Cam Pu Chia)
               
Nước mắt bà cũng chẳng còn
Khóc chồng rồi lại khóc con cạn rồi
Đau thương đến với một người
Là cô giáo trẻ trong thời chiến tranh…
Chồng bà là Nguyễn Tam Anh
Trường Sơn nằm lại trở thành nỗi đau !...
 
Thế rồi mười sáu năm sau
Con bà lại mất nỗi đau quặn người…
Chồng con dâng hiến cuộc đời
Để cho Tổ quốc sáng ngời vinh quang
Một cô giáo trẻ trường làng
Một nhân cách sống vẻ vang cuộc đời…
Bây giờ tám nhăm tuổi rồi
“Anh hùng” danh hiệu sáng ngời hy sinh
Tổ quốc thống nhất - phồn vinh
Cảm ơn các mẹ ! ANH HÙNG VIỆT NAM.
 
                                            10/8/2020  
                                                                  
                                                                                                                                                                 
                                                               
 ĐƯỜNG MANG TÊN BÁC
 
Đường mang tên Bác vẻ vang
Vượt sông, vượt núi đại ngàn Trường Sơn
Quanh năm vượn hú mây vờn
Khỉ ho, muỗi, vắt, đạn bom mù trời…
 
Con đường tỏa sáng tuyệt vời
Vang câu thơ nhạc một thời không quên…
Con đường gắn với tuổi tên
Của bao người đã trở nên Anh hùng…
 
Con đường rừng núi điệp trùng
Máu- hoa một thuở - sống cùng thời gian
Đường “Hồ Chí Minh” vinh quang
Đường vào huyền thoại – sử vàng chiến công.
 
                                    10/8/2020
 
                                                  
                                                        
 AI CÒN NHỚ
 
Bây giờ còn nhớ hay không !
Đầu ai tóc cũng nở bông hết rồi…
Trường Sơn một thuở em ơi
Con đường làm đẹp cuộc đời chúng ta
Tiếng cười và những bài ca
Đoàn quân rầm rập đi ra chiến trường
Trường Sơn đẹp những tâm hồn
Bay cao trên cả tiếng bom hãi hùng
Con đường vượt núi băng rừng
Ngàn năm còn mãi sống cùng non sông
Bây giờ ai còn nhớ không !
Ngày xưa thuở ấy chiến công lẫy lừng.
 
07/8/2020
                              
 
                                          
 


tin tức liên quan