"Sau lũy tre làng" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 08:13 24/09/2020 Lượt xem: 323
SAU LŨY TRE LÀNG

Nửa mùa thu lấp sau chùm hoa mướp
Đợi cơn may từ "ngoại quốc" chưa về
Thương cuộc đời che chở cái nón mê
Mảnh giấy gió giữ hồn quê sáng mãi.
Con tu hú gọi nhau sang mùa vải
Cơn mưa rào hoang hoải nắng tháng ba
Võng đòng đưa ru tím buổi chiều tà
Con gà kệu kêu ca trời chửa sáng.
Cha đi cày ông mặt trời chạng vạng
Lũ vịt giời quang quác gọi binh minh
Lễ hội làng bên trống đánh xập xình
Nghe họ nói tập Lưu Bình Dương Lễ.
Chợ bên sông họp phiên vào ngày lẻ
Gánh bèo khoai theo mẹ xuống đò ngang
Chai dầu hỏa vài cuộn chỉ xanh, vàng...
Mẹ thêu cả mênh mang thời con gái.
Câu hát ru kéo ngày xưa trở lại
Chị theo chồng mùa hoa cải sang sông
Áo bà ba mẹ may chỉ chục đồng
Mà đẹp nhất cả hôn phòng ngày đó.
Tuổi thơ ơi còn bao điều to nhỏ
Trốn học theo người kéo vó ở ngoài mương
Tối mùa đông mấy đứa ngủ một giường
Manh chiếu mỏng thấu xương ngày gió rét
Bữa cơm thường củ khoai lang mắm tép
Chẳng bao giờ không vét đáy nồi gang
Chúng tôi lớn lên sau lũy tre làng
Đầu điểm bạc vẫn mênh mang niềm nhớ!

 
23/9/2020
Minh Phú  
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 


tin tức liên quan