Giao lưu thơ nhân Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội của Trang thơ "Những vần thơ và người lính" - Phần 1

Ngày đăng: 08:05 23/12/2020 Lượt xem: 522

         Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 - Lê Thị Bích Ngọc, Chủ nhiệm Trang thơ “Những vần thơ và người lính” vừa gửi đến Ban Biên tập Báo Điện tử Trường Sơn giới thiệu chùm thơ trong chương trình Giao lưu thơ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân của tập thể các thành viên Trang thơ “Những vần thơ và người lính”…
         Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trường Sơn. 

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
(Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập QQĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) kính tặng những người đang ngày đêm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc)

Nơi biên giới hay ngoài biển đảo
Dù tuyết rơi cùng bão sóng cồn
Thất thường thái bĩ Càn Khôn
Trong anh vẫn một tâm hồn sáng trong

Nuôi ước nguyện hết lòng theo Đảng(1)
Góp sức làm ngời rạng biên cương
Kiên trung dũng cảm ngoan cường
Bản làng đùm bọc dân thương mến nhiều

Ngăn kẻ địch trăm mưu nghìn kế
Gian manh đều không thể vượt qua
Dưới trên đoàn kết thuận hòa
Nơi miền biên ải rực hoa nghĩa tình

Chủ quyền với an ninh vững chãi
Chặn dịch tà xâm hại lan nhanh
Vùng biên cửa khẩu an lành
Nhớ người chiến sỹ gác canh tháng ngày

Dạy cả chữ, điều hay cho trẻ
Thầy thuốc hiền cặn kẽ thành tâm
Ngày đêm lặng lẽ âm thầm
Chữa dân khỏi bệnh khi lâm hiểm nghèo

Phong cách Bác làm theo tận tụy(2)
Những tấm lòng chung thủy sắt son
Giữ cho Tổ quốc vẹn toàn
Thỏa niềm vui với nước non biên phòng.
-----------------------------

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam
(2) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15/12/2020
Đỗ Dưỡng ( BD: Vân Hà )

 
TỰ HÀO ĐOÀN QUÂN
 
Công đánh giặc ngàn thu vẫn nhớ
Sức xây nhà vạn thuở không quên
Hiếu Trung hai chữ làm nên
Non sông gìn giữ vững bền muôn năm

Ba ngày tuổi Nà Ngần, Phai Khắt
Đánh tan đồn thây giặc ngổn ngang
Cao Bằng ghi dấu sử vàng
Tiếng quân giải phóng lời vang bắt đầu

Từ biên giới đồng bằng xuống biển
Những đoàn quân Tây tiến hiên ngang
Điện Biên hiển hách tươi trang
Non sông giải phóng sử vàng lưu gương

Lại một thuở kiên cường thắng Mỹ
Hai mươi năm bền bỉ đấu tranh
Trường Sơn xẻ dọc quân hành
Bắc Nam thống nhất ngọt lành tháng Tư

Lớp anh có lớp em đi tiếp
Giữ biên cương viết đẹp trang hùng
Sẻ chia bè bạn tình chung
Đuổi quân bành trướng thịnh hưng nước nhà

Cùng dân tộc trên đà đổi mới
Lính Cụ Hồ vững dưới cờ sao
Niềm vui kỷ niệm dâng trào
Bẩy mươi sáu tuổi tự hào đoàn quân.

Vũ Đức Thúy
 
TÌNH YÊU TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN
 
Có chuyện tình đẹp hơn cả giấc mơ
Để ta nhớ về một thời khói lửa
Nhắc ta nhớ về những người đã ngã
Cho hòa bình đất nước nở muôn hoa.
 
Trường Sơn ơi sao quên  tháng năm xa
Đoàn xe anh chở tình ra biên giới
Cô giao liên trên con đường huyền thoại
Ánh trăng nghiêng...ghen với nụ hôn đầu.
 
Vội vã hẹn thề ,vội vã xa nhau
Nỗi nhớ em anh chia đều hai nửa
Nửa cho anh mang theo vào tuyến lửa
Nửa em cầm... em giấu mặt vào tay.
 
Xuân hạ thu đông nỗi nhớ tròn đầy
Em giao liên - cánh chim trời không mỏi
Thác nước ,Ngầm Xơi đoàn xe anh tới
Chiến tranh dài cho mình mãi xa nhau.
 
Mấy mươi năm Trường Sơn phủ xanh màu
Anh trở lại tìm dấu xưa kỷ niệm
Em nơi đâu có khi nào nhớ đến
Mối tình đầu... trao anh dưới đạn bom.

Nguyễn Hiền 
 
VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH !
 
Bao gian khổ cuộc đời người lính
Mặc hiểm nguy toan tính gì đâu 
Xung phong diệt giặc đi đầu
Đèo cao dốc đứng rừng sâu sẵn sàng 
 
Vì Tổ Quốc anh mang trọng trách 
Để non sông nay sạch giặc rồi 
Nà Ngần Phay Khắt tuyệt vời 
Ra quân toàn thắng vang lời quân đi
 
Điện Biên Phủ những gì chiến trận 
Năm sáu ngày trút hận đầu thù
ĐƠCAT bại trận ngác ngơ 
Viễn chinh nhếch nhác thẫn thờ đắng cay 
 
Sông Bến Hải tháng ngày chia cắt 
Để đôi bờ Nam Bắc đau thương 
Miền Nam điểm hẹn chiến trường 
Mùa xuân Ất Mão (1975) dặm trường gian lao 
 
Lệnh "Thần tốc" ào ào lấn át 
Năm hướng này nghiền nát Ngụy quân 
Sài Gòn nắng đẹp vang ngân
Việt Nam toàn thắng ngàn lần quân ca ! 

Vũ Các 

TÌNH QUÂN DÂN 

QUÂN  hùng tướng dũng luôn ngời sắc
ĐỘI  trời Nam khiến giặc nhụt đường
TA  thề gìn giữ quê hương
TRUNG  câu quyết tử rặm trường đảo xa
 
VỚI  đất nước mãi là ân hưởng
ĐẢNG  quang vinh sĩ tướng nào quên
HIẾU  cha mẹ Lạc Tiên hiền
VỚI  câu độc lập hiển tên thắm mầu
 
DÂN  tin Bác vững theo câu Người dạy
NHIỆM  ứng giang sơn hãy quản gìn
VỤ  trừ giặc giã hằng tin
NÀO  xem sử Việt chứng nghìn thuở xưa
 
CŨNG  phải giữ canh ngừa ruộng bãi
HOÀN  chiến tranh dựng lại Tổ tông
THÀNH  đô xã tắc rực hồng
KHÓ  nào cũng vượt sâu nông vẫy vùng
 
KHĂN  nắng bạc thịnh hưng dựng nước
NÀO  đồng tâm sách lược ta bàn
CŨNG  còn vất vả gian nan
VƯỢT  lên chiến thắng dẫu ngàn xót cay
 
QUA  thống khổ vui ngày đại trọng
KẺ  xâm lăng sạch bóng lệ tan
THÙ  quân giặc phá quê tàn
NÀO  hay giờ chúng khóc than chạy rồi
 
CŨNG  bởi lũ thân côi oán nợ
ĐÁNH  dập đầu kiếp sở mày mang
THẮNG  bay dân sướng như Hoàng
HAI MIỀM THỐNG NHẤT DẬY VANG ĐẤT TRỜI.

Lưu Thủy
 
THƠ GỬI ANH NGOÀI ĐẢO XA
 
Đất nước mình tuyệt lắm phải không anh
Khi tất cả đã trở thành sự thật
Quân dân Đảng chung một lòng thống nhất
Đã thắng thù nổi bật khải hoàn ca
Quân đội ta vừa chiến thắng dịch tà
Bão tiếp tục xảy ra đầu tháng bảy
Bao chiến sĩ nhường cơm giường lán trại
Cho người dân đang phải chịu màn trời
Đất nước mình nhân đạo lắm anh ơi
Trong hoạn nạn sáng ngời chân thiện mỹ
Yêu biết mấy những con người dung dị
Lúc cơ hàn đâu nghĩ đến bản thân
Lời Bác xưa nay cũng đã thấm nhuần
" Quân đội ta vì nhân dân chiến đấu "
Trong cuộc sống luôn đầu tầu gương mẫu
Chữ HIẾU TRUNG phải nung nấu trong lòng
Đất nước mình nhiều lắm những long đong
Ngoài hải đảo vẫn canh phòng cẩn thận
Ngăn kẻ địch đã bao lần xâm lấn
Chiếm Hoàng Sa gây uất hận khôn cùng
Bức thơ này gửi người lính kiên trung
Hãy đứng vững giữa muôn trùng sóng cả
Dù bão táp mưa sa luôn vững dạ
Giữ biển trời bằng tất cả tình thương .

Lê Thị Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

(Còn nữa)
 

tin tức liên quan