Giao lưu thơ nhân Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội của Trang thơ "Những vần thơ và người lính" - Phần 2

Ngày đăng: 07:03 26/12/2020 Lượt xem: 698

         Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 - Lê Thị Bích Ngọc, Chủ nhiệm Trang thơ “Những vần thơ và người lính” vừa gửi đến Ban Biên tập Báo Điện tử Trường Sơn giới thiệu chùm thơ trong chương trình Giao lưu thơ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân của tập thể các thành viên Trang thơ “Những vần thơ và người lính”…
         Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trường Sơn. 

(Tiếp theo)

YÊU EM CÔ GÁI CÔNG BINH
 
Cuối năm rồi nỗi nhớ lại đầy vơi
Rừng Trường Sơn đã một thời khói lửa
Nắng đốt, mưa rừng, bát cơm sẻ nửa
Cơn sốt về, môi tím, tái làn da.
 
Trường Sơn ơi! Bao vất vả đã qua
Những cung đường đều có em ở đó
Cô gái Công binh không ngại gian khó
Tay xẻng, tay choòng san lấp hố bom.
 
Con đường thân quen xe anh bon bon
Chở những chuyến hàng qua miền biên giới
Có những chặng đường vượt đèo, lội suối
Đều có em khuya sớm chẳng nề chi.
 
Cô gái Công binh, các em tên gì?
Anh chỉ biết qua mỗi từng địa chỉ
Dốc Khỉ, làng Ho, khe Sanh đường 9
Trên mọi nẻo đường chẳng vắng bóng em.
 
Cây cầu Cha Ki anh đã làm quen
Nơi đất bạn ta cùng nhau chia sẻ
Các cô gái đã rất từng mạnh mẽ
Chặt cây chống lầy cho xe bớt hiểm nguy.
 
Và hôm nay anh lại nhớ mỗi khi
Ngày kỷ niệm Quân Đội mình thành lập
Cùng các em bên nhau và thầm nhắc
Yêu em nhiều...
Những CÔ GÁI CÔNG BINH.

Đỗ Mơ
 
QUÂN ĐỘI ANH HÙNG
 
Mừng ngày Quân đội Nhân dân
Việt Nam ta đó ngàn lần vinh quang
Chiến công lừng lẫy huy hoàng
Chói ngời sử sách vẻ vang dân mình

Tự hào những Cựu chiến binh
Góp phần gìn giữ hoà bình tự do
Điện Biên cả nước reo hò
Pháp thua vì bị đánh cho tơi bời

Nhảy vào - Mỹ tưởng dễ xơi
Để rồi thất bại rã rời nát tan
Bảy năm ( 1975 ) lịch sử sang trang
Nước nhà Thống nhất rộn ràng núi sông

Quân dân đoàn kết một lòng
Giữ gìn biên giới quyết không lơ là
Bầu trời mặt đất bao la
Biển đông, hải đảo, sơn hà mến yêu

Vẫn luôn cảnh giác sớm chiều
Đánh tan quân giặc dám liều dấn thân
Việt Nam yêu quí muôn phần
Chúng ta - QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN anh hùng .

Thành Phạm
 
TRI ÂN NGƯỜI CHIẾN SĨ VIỆT NAM
 
Ơi Tổ Quốc đẹp mê say hùng vĩ
Cảm ơn nhiều những người chị người anh
Đã một thời dâng hiến tuổi xuân xanh
Cho đất nước ngọt lành mùa hoa trái
.
Nay thống nhất bao la đồng lúa trải
Người trở về người nằm lại nơi đâu
Để thân nhân thương nhớ giọt lệ sầu
Bao chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ Quốc
.
Vững tay súng giữa biển trời quen thuộc
Trái tim anh là ngọn đuốc soi đường
Đẹp vô cùng dân mến gửi niềm thương
Bao gian khổ vẫn kiên cường phía trước
.
Ta thắng Giặc thoả lòng như mơ ước
Nước Việt Nam đổi mới được huy hoàng
Thật tự hào có Quân đội giỏi giang
Những bước tiến ngàn vàng nâng tầm cỡ
.
Lời Đảng Bác sáng ngời luôn nhắc nhở
Tri ân người làm rạng rỡ nước non
Ơn các anh nhiệm vụ đã làm tròn
Toàn dân tộc cháu con ghi nhớ mãi !

Biên Thùy Xứ Ngọc 

CON LẠI VỀ NƠI ẤY
HOÀNG SA - TRƯỜNG SA

 
 
Con lại về phía ấy Hoàng Sa
Nơi Lạc Long Quân đưa chúng con về biển
Nơi Nhân dân cần lao đã bao đời tìm đến
Dải cát vàng mang tên Hoàng Sa
 
Biển mặn từ xương máu ông cha
Từ nước mắt mẹ chờ cha từng ngày tựa cửa
Đất nước suốt bốn ngàn năm giặc giã
Để dáng hình Tổ quốc cánh cung bay..
 
Mai con về nơi ấy Trường Sa..!
Nơi sóng biển đã nhuộm bao máu đỏ
Đất linh thiêng kẻ thù đang nhòm ngó
Sóng đã cuộn dâng rồi ta không thể ngồi yên
 
Hoàng Sa - Trường Sa hai quần đảo thiêng liêng..
Là máu thịt của con dân đất Việt
Lớp cha đi, lớp con bước tiếp
Để mãi trường tồn Tổ quốc Việt Nam ơi!...

Nguyễn Ngọc.

NHỚ

Tổ Quốc gọi anh lên đường đánh Mỹ
Em tần ngần dạo bước tiễn anh đi
Kỷ vật trao chẳng biết nói năng gì
Hàng mi ướt mối tình si lặng lặng
 
Khoác trên mình bộ quân phục màu xanh
Lá ngụy trang rầm rập bước quân hành
Trời thì lạnh mà tim anh nóng hổi
Vẫn rộn ràng khe khẽ gọi em yêu
 
Một tấm hình một làn môi hường ửng
Mối tình nào tiếp sức mạnh hành quân
Ngồi giải lao mà tâm trí bần thần
Đồng đội bảo lại thầm yêu trộm nhớ
 
Một tiếng ờ nào tớ có nhớ ai
Lại bước tiếp thêm một chặng đường dài
Vai ướt sũng kỷ niệm về lần lượt
Cặp mắt huyền còn nhớ lúc trao duyên
 
Vào trận đánh mang hình em bên cạnh
Bắn trúng vào em vẫn đợi chờ anh
Còn chiến tranh ắt là còn đổ máu
Tim rộn ràng truyền nhiệt huyết trong anh
 
Tình yêu ta có xã tắc sơn hà
Và có cả biết bao điều mới lạ
Một ngày kia khi chiến trường yên ả
Anh trở về ấm áp những nụ hôn.

Lê Doanh

 
BẢY SÁU NĂM VỮNG BƯỚC QUÂN HÀNH
 
Những người lính vượt qua bao gian khổ
Bảy sáu năm luôn vững bước quân hành
Chặng đường dài với những cuộc chiến tranh
Dù phải hy sinh quyết giành chiến thắng
Bảy sáu năm trải dài trong mưa nắng
Đã vượt qua biết mấy những nhọc nhằn
Vì non sông đâu có ngại khó khăn
Vì Tổ Quốc chẳng sợ gì cái chết
Bao nhiêu năm phấn đấu không mỏi mệt
Để hôm nay đất nước được hoà bình
Vì nhân dân người lính vẫn hy sinh
Dũng cảm quên mình lao vào bão lũ
Bảy sáu năm vì nhân dân phục vụ
Vẫn như xưa chẳng hề nghĩ cho mình
Bước quân hành qua bao cuôc chiến chinh
Họ luôn sống với tình yêu Tổ Quốc
Quyết đánh thắng mọi đội quân xâm lược
Như Điện Biên xưa chiến thắng đã từng
Giải phóng Miền Nam vang dội lẫy lừng
Giữ vững biên cương hai miền Nam Bắc
Bất cứ đâu ở nơi nào có giặc
Quyết giệt thù dẫu có phải hy sinh
Vì nhân dân người lính đã quên mình
Luôn giữ vững hoà bình cho Tổ Quốc.

Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

 

tin tức liên quan