Trọng lão - Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 07:43 05/02/2021 Lượt xem: 383
TRỌNG LÃO

   Lê Vĩnh Lạc
   Email: levinhlac45@gmail.com
       
 
Xuân về xuân lại trôi qua
Mỗi năm một tuổi sao mà quá nhanh
Từ ngày đất nước yên bình
Tuổi già được hưởng văn minh cuối đời
Cụ bẩy mươi ước tám mươi
Cụ trên cửu thập ước ngoài bách niên
Lộc nhiều tuổi thọ tăng lên
Càng tăng trí tuệ càng thêm tinh thần
Khuyên con dạy cháu ân cần
Sống cho phải đạo xa gần ngợi ca
Từ xưa xa rất là xa
Lão làm trụ cột nước nhà bình yên
Vua Trần xưa đánh quân Nguyên
Bình Than mở hội ngay trên chiến thuyền
Bô lão từ khắp mọi miền 
Kéo về dự hội khí thiêng bừng bừng
Một lòng giữ lấy chữ trung
Nắm tay quyết tử hô chung lời thề
Hội tan bô lão ra về
Động viên con cháu quyết thề diệt Nguyên
Trên kỵ mã dưới chiến thuyền
Ba lần đại phá quân Nguyên tan tành
Trời Nam trở lại màu xanh
Gần hai thế kỷ yên bình nước non
Tuổi già lòng dạ sắt son
Bia xưa còn mãi có mòn được đâu
Tuổi già mưu trí cao sâu
Đức cao vọng trọng đứng đầu cháu con
Trẻ thì nước nước non non
Gìa về xây dựng quê hương xóm làng
Đình chùa tôn tạo khang trang
Trồng cây ấm miếu xóm làng bình yên
Con cháu đi khắp mọi miền
Trở về thăm lại tổ tiên ông, bà
Hiếu tâm phụng dưỡng mẹ cha
Gắng công xây dựng làng ta đẹp giàu
Khang trang chẳng kém nơi đâu
Nam làng sừng sững cây cầu xinh xinh
Sông quê xanh ngắt lung linh
Sáng xuân nắng trải bình minh đỏ dòng
Hai hàng cây đứng cong cong
Soi mình in xuống dòng sông yên bình
Quê mình mảnh đất địa linh
Rồi mai nhân kiệt nối sinh đời đời
Tỏa ra khắp bốn phương trời
Đem về tô đẹp cái nôi sinh thành
Cộng đồng chung lũy tre xanh
Rồi mai phát triển làng mình tiến lên
Rồi mai tuổi thọ tăng thêm
Tết về áo đỏ rợp trên sân đình
Cảnh quê đẹp nhất làng mình
Chung lưng giữ lấy địa linh muôn đời!
          
tin tức liên quan