"Anh đã về" - Thơ: Trần thị Khuyên

Ngày đăng: 07:57 08/02/2021 Lượt xem: 207
--------------------------------------------------------------------
 
ANH ĐÃ VỀ
 
Anh đã về sau một chuyến đi xa
Trở về nhà trong vòng tay của mẹ
Mẹ ôm anh vào lòng như con trẻ
Anh còn đây sao mẹ đã quá già
Anh đã về với đất mẹ quê cha
Nắm xương này trao tay từ đồng đội
Mẹ run run dang đôi tay ôm vội
Đôi mắt già nua từng giọt lệ ứa trào
“Con đây rồi, mẹ tiễn chân năm nào
Chàng trai trẻ mẹ tự hào ngắm nghía
Khoác ba lô, quân phục xanh đẹp thế
Sao ngày về con chỉ thế này thôi ?”
“Mẹ yêu ơi xin mẹ lệ đừng rơi
Con của mẹ hi sinh vì Tổ quốc
Ngày tiễn con đi mẹ đã từng mong ước
Đánh thắng giặc thù cho đất nước yên vui”
Con đã về trên tay Mẹ đưa nôi
Mẹ đừng khóc ... hãy vui lên mẹ nhé
Từ bây giờ bên con luôn có mẹ
Dẫu rất xa... nhưng tình Mẹ luôn gần
Nén hương thơm chiều đông bớt lạnh dần
Xuân đã đến khắp muôn nơi nắng ấm
Mẹ hiểu rồi, con là người chiến thắng
Tuổi xuân con tô thắm rực cờ hồng.

 

Trần thị Khuyên
CCB Trung đoàn 6, Sư đoàn 384 Binh đoàn 12

 
tin tức liên quan