"Bến bờ em" - Thơ: Vũ Tuấn

Ngày đăng: 09:33 10/03/2021 Lượt xem: 422
BẾN BỜ EM
Tác giả : Vũ Tuấn

Anh như con thuyền  hướng mãi ra khơi
Tìm niềm vui giữa lòng biển rộng
Bờ buồn bã chờ những ngày biển động
Đón thuyền về cập nơi bến bình yên ...

Cứ mỗi ngày biển dâng thủy triều lên
Ngàn con sóng xô bờ em dào dạt
Ở bên bờ sóng thì thầm khẽ hát
Chẳng như thuyền im lặng mỗi đêm đêm

Trái tim bờ cũng như bao trái tim
Cũng cô đơn, cũng tủi hờn, dễ vỡ
Thuyền cứ mải mê, mặc bờ đau khổ
Sợ một ngày kia chẳng có chốn quay về....

Thất bại, đau buồn thuyền tâm sự bờ nghe
Khi có niềm vui lại ra đi lặng lẽ
Để mỗi đêm, bờ nhìn sao rơi lệ
Cuối chân trời thuyền mê mải hôn trăng...

Mai lại về mang theo những vô tâm
Như chưa thể từng làm bờ phải khóc
Đâu biết bờ dấu khổ đau mệt nhọc
Đón niềm vui như thủa mới ban đầu....

 

Viết  sáng ngày 9/3 /2021 tại TB- Phú Thọ 

tin tức liên quan